Mr_Lonely178
Lê Hiếu trên sân khấu. |
Đến phần Thanh Thảo đang hát được nửa bài, Hiếu đứng trong phòng hóa trang thấy một cái bút xóa không đậy nắp. Vừa động vào thì nó rơi, bắn tung tóe khắp mặt và quần áo diễn Hiếu và mọi người ở đó cuống quýt hết lên, lấy giấy lau mặt và tóc, mà bút xóa thì nào có ra... càng chùi mạnh thì trên mặt lại bị đỏ. Lúc đó định đẩy ca sĩ khác lên hát mà âm thanh ánh sáng đã set up hết rồi không thay đổi được vì hát trực tiếp. Họ bắt buộc mình phải lên sân khấu. Có một bạn diễn viên múa lấy một cái áo gile đen cho Hiếu mượn để khoác vào (thank you). Một phần cả quần áo đều bị bút xóa văng vào, nên đâm ra lại có sự liên quan...
Dấu tích còn lại của chiếc bút tẩy trên áo và giầy. |
Hiếu dặn camera không quay cận cảnh quá nhiều. Nhạc mở lên rồi, đành liều ra sân khấu hát. Cuối cùng thì hình như không ai phát hiện được, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm... Sự cố này chắc chẳng bao giờ quên.
Vài nét về blogger:
Ca sĩ Lê Hiếu: Một sớm mai đây..chợt thấy hư vô trong đời...