Đối với người Nga cũng như nhiều dân tộc khác, số 7 là "số hạnh phúc". Ba số 7 thì hạnh phúc càng tăng lên bội phần, do đó chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội.
Để trong giấy chứng nhận kết hôn và nhiều loại giấy tờ khác có được dòng chữ số 7-7-7 đầy ao ước, các cặp uyên ương đã đi đăng ký giữ chỗ từ năm 2006.
Sang năm 2007, những cuộc chạy đua "đặt chỗ" diễn ra rất sôi động khắp nước Nga. Các Phòng đăng ký kết hôn ngày nào cũng đông nghịt người. Những tờ giấy ghi tên "đã giữ chỗ" dán đầy tường ở cơ quan đăng ký. "Dịch vụ" đăng ký ngày đẹp ra đời, với mức giá khác nhau, có thể lên đến 1.500 USD hoặc cao hơn.
Đối với các đôi uyên ương Nga, trong tháng 7 còn có một ngày rất đẹp khác là ngày 20, vì dãy số 20-07-2007 cũng "không chê vào đâu được", có hai con số 7 "hạnh phúc" và nếu cộng bốn số đầu, bốn số cuối đều được con số 9. Nhiều đôi quyết tâm nếu không cưới được ngày 7 thì cố gắng chờ để lên xe hoa ngày 20, chậm gần ba tuần nhưng sẽ tràn trề hạnh phúc.
Chi phí cho một đám cưới ngày 7-7-7 hiện đã vọt lên cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Một lễ cưới có khoảng 50 người tham dự vào ngày bình thường tốn khoảng 10.000 USD, còn vào ngày "ba số 7" thì chi phí không dưới 20.000 USD.
Thợ chụp ảnh cũng thi nhau tăng giá: một đám cưới ngày thường họ lấy 30-45 nghìn rúp (hơn 1.500 USD), nhưng vào ngày 7-7-7, họ đòi 80-120 nghìn rúp (khoảng 4.500 USD). Tiền thù lao cho người dẫn chương trình, ca sĩ, nhạc công cũng tăng chóng mặt.
Không riêng ở Nga, tại Ukraine, số người muốn kết hôn ngày 7-7-7 cũng nhiều gấp hai lần so với ngày thường. Ở nước này, ngày 14-7 cũng được coi là ngày đẹp để kết duyên (14-7-7, tức là 7 cộng 7 thành 14), do đó nhiều đôi đã đăng ký "dự phòng", nếu không được ngày 7-7-7 thì hoãn lại một tuần. Tính chung, nếu ngày 30-6 ở Ukraine có 2.190 đám cưới thì ngày 7-7-7 có khoảng 5.200 đám và ngày 14-7-7 có gần 4.300 đám.
(Theo TTXVN)