Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu trích dẫn một tuyên bố từ Văn phòng Trưởng Công tố Konya cho biết ngôi nhà một tầng, nơi có 14 người Syria sinh sống, đã bốc cháy vào ngày 17/2. 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em tuổi từ 4 đến 13. 7 người khác bị thương và đang được điều trị.
"Các cuộc điều tra cần thiết đã được thực hiện tại hiện trường và một ủy ban gồm các chuyên gia đã được chỉ định", tuyên bố cho biết.
Anadolu cho biết gia đình người Syria này đã chuyển đến thành phố miền trung Konya từ Nurdagi, tỉnh Gaziantep, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất 7,8 độ ngày 6/2.
"Chúng tôi nhìn thấy đám cháy nhưng không thể can thiệp. Một cô gái đã được giải cứu qua cửa sổ", cư dân Muhsin Cakir nói với Anadolu.
Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của gần 4 triệu người Syria. Nhiều người trong số họ sống ở vùng đông nam, nơi bị tàn phá nặng nề bởi thảm họa động động diễn ra vào tuần trước. Gaziantep là một tỉnh ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, có dân số gần hai triệu người và gần 1/3 trong số họ là người tị nạn Syria.
Ngày 16/2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hơn một tỷ USD tài trợ cho hoạt động cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ hai ngày sau khi kêu gọi 400 triệu USD cho Syria. Trong khi các nỗ lực giải cứu tiếp tục, số người chết trong động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt quá 45.000. Con số này dự kiến còn tăng thêm với khoảng 264.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy và nhiều người vẫn mất tích trong thảm họa tồi tệ này.
Sơn Nam (Theo Aljazeera)