Nhưng đâu ai biết được, con luôn mạnh mẽ, con luôn biết tự lập. Đôi khi có những nỗi buồn, những thất bại nhưng những lúc như vậy con cố gắng mạnh mẽ lên để vượt qua. Con tin một ngày nào đó điều con muốn sẽ có được bằng chính cố gắng của con. Con cố gắng để những người yêu thương con không thất vọng về con. Con không cần những thứ giá trị, con chỉ cần tinh thần thôi.
Con biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng cuộc sống rất công bằng. Nếu cuộc sống đã cho con nỗi đau, chắc chắn sẽ mang một người đến để xoa dịu nỗi đau đó.
Con có thể ngã bất kỳ lúc nào trong cái cuộc sống vốn dĩ nhiều biến động này. Nhưng con sẽ luôn nhớ, có thể vấp ngã nhưng không được suy sụp, có thể bị tổn thương nhưng không bao giờ giữ lại nỗi đau. Điều con cần làm bây giờ là phải cố gắng, hai chữ “cố gắng” sẽ là động lực để con vượt qua tất cả… Có phải như vậy không?






Thượng Thu Ba
|