>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Mây Trắng
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Từ đầu năm, mình đã được xem bộ phim Ngọc viễn đông của đạo diễn Cường Ngô. Đây là quà 8/3 mà học sinh tặng mình. Một bộ phim đặc biệt kể về cuộc sống cũng như tình cảm của những người phụ nữ Việt Nam, yêu gia đình, hết lòng vì người khác và hơn hết là sự khát khao hạnh phúc. Mình yêu Việt Nam hơn, yêu người phụ nữ Việt qua những thước phim tuyệt vời đó.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Người bạn thân nhất của mình quyết định chấm dứt 15 năm tình bạn với mình chỉ vì mình đã không thể thực hiện được yêu cầu của bạn ấy. Mình đã cố gắng hết sức nhưng mọi thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình và bạn ấy đã kết luận là mình không nhiệt tình. Mình đã nhận ra mọi thứ thật dễ thay đổi, có lẽ chỉ có tình cảm gia đình là mãi mãi, tất cả những tình cảm khác đều có thể đổi thay do hoàn cảnh tạo nên. Mình đã mất nhiều thời gian và cuối cùng có thể chấp nhận sự thật đó.
Mình được đọc cuốn sách Sức mạnh của sự tỉnh thức của nhà sư Thích Nhất Hạnh. Mình hiểu được giá trị của cuộc sống hiện tại, không phải những hối tiếc đã xảy ra trong quá khứ, không phải những lo lắng trong tương lai mà tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm được là ở giây phút hiện tại. Mình đã yêu cuộc đời hiện tại hơn bao giờ hết và không còn bỏ quá nhiều thời gian suy nghĩ về những điều chưa xảy ra.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Dậy muộn: mình đã dậy sớm hằng ngày, ngắm những tia nắng ban mai đầu tiên của một ngày và vui sướng bắt đầu một ngày mới.
- Đến trước giờ hẹn: mình thường hay tính thời gian để đến đúng giờ hẹn nhưng rồi đủ thứ có thể xảy ra làm mình trễ hẹn như tắc đường hoặc có một cuộc điện thoại quan trọng. Bây giờ mình luôn tính thừa thời gian và từ lúc đó, luôn đến trước giờ hẹn, không ai phải đợi mình cả.
- Kìm nén sự giận dữ: bây giờ mỗi khi cáu giận, mình đều cố gắng không quát mắng hay nói bất kỳ điều gì, ra ngoài và hít những hơi dài. Khi nào bình tĩnh trở lại, lúc đó mình mới suy nghĩ và giải quyết vấn đề.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Phú Yên: Chưa ở nơi đâu mình thấy Việt Nam đẹp đến như vậy. Mình được đến thăm điểm cực Đông của Tổ Quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, ngọn Hải Đăng Mũi Điện tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ trên ngọn hải đăng nhìn xuống là những bãi cát mịn trải dài, biển mềm mại, xanh ngắt và những khu rừng thông bạt ngàn.
- Buôn Mê Thuột: Mình được đứng giữa cao nguyên bạt ngàn, được nghe cô hướng dẫn viên người Ê-đê kể các câu chuyện về huyền thoại săn voi Tây Nguyên Ama Công. Sau đó mình được đi thuyền độc mộc xuôi dòng Serepok. Đó là những kỷ niệm thật khó quên.
- Budapes -, thủ đô Hungary: Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày được đặt chân đến thủ đô Budapest tuyệt đẹp này, được các anh chị từng sống bên đó kể nhiều nhưng đúng là không đi thì không thể biết được Budapest đẹp ra sao. Một thủ đô với dòng sông Đa-nuýp lãng mạn, với những tòa nhà cổ kính và những cây cầu rực rỡ ánh đèn.
- Rome - thủ đô Italy: Rome đem lại cho mình bao điều kinh ngạc, ngoài những công trình kiến trúc đồ sộ, con người của thủ đô này thật đặc biệt. Ai cũng nhiệt tình, vui vẻ và vô cùng mến khách. Món ăn và cafe Italy để lại những ấn tượng không thể quên cho bất kỳ một du khách nào.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Em Trung - một đồng nghiệp trẻ tuổi và là một tấm gương cho mình học tập. Em tận tâm và say mê công việc.
- Em Bình - một đồng nghiệp đáng tin cậy, thông minh và luôn có những giải pháp tốt nhất cho bất kỳ tình huống nào.
- Em Dung - một người bạn mà mình có thể chia sẻ bất kỳ điều gì, từ chuyện gia đình đến công việc.
- Bác Ka - một giám đốc nghiêm khắc, luôn hết mình vì công việc. Đối với bác, tốt có nghĩa là hoàn hảo.
- Em Hương - một người trẻ tuổi và hiểu biết. Em là một “máy tính” với đầy đủ thông tin về bất kỳ điều gì.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không chuẩn bị tốt nhất trước khi bắt đầu công việc. để rồi thời gian sửa chữa sai lầm bị mất quá nhiều.
- Đến muộn giờ hẹn với khách hang.
- Đồng ý làm quá nhiều công việc và cuối cùng đã không thể thực hiện hết một cách trọn vẹn.
- Không thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ.
- Không ăn uống điều độ nên có vấn đề về sức khỏe.
- Nói ra nhận xét của mình về người khác ngay khi mình nghĩ mà đã không có thời gian suy xét xem nhận xét của mình liệu có chính xác hay không.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Giá trị cuộc sống là ở giây phút hiện tại.
- Mỗi người có một ý kiến khác nhau về sự vật, sự việc, chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ.
- Hết lòng vì công việc hay vì bất kỳ điều gì, chúng ta sẽ nhận lại được những kết quả tốt nhất.
- Hãy biết lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của người khác.
- Cần biết cách từ chối, nếu bạn nghĩ bạn không thể hoàn thành công việc đó ở mức tốt nhất có thể.
- Khi có đủ tiền rồi, hãy dành thời gian cho gia đình.
- Hãy biết hài lòng với những gì bạn đang có.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Hãy tận hưởng cuộc sống khi bạn vẫn có thể làm được điều đó.
- Hãy yêu bản thân mình, làm cho mình hạnh phúc, trước khi bạn có thể làm điều đó cho một người khác.
- Sống với giờ phút hiện tại, chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống (Thích Nhất Hạnh).
- Sự thành công lớn bắt đầu bằng những bước đi rất nhỏ.
- “Nếu giáo viên ai cũng tuyệt vời như cô, bọn em sẽ trở thành những sinh viên tuyệt vời”- một sinh viên đã nói như vậy với mình vào ngay 20/11.
- “Em là một người đồng tính và em mong cô hãy chấp nhận em như các bạn sinh viên khác” - một em sinh viên đã tâm sự như vậy khi em ấy cảm thấy bất lực vì không thể chia sẻ điều đó với chính bố mẹ của mình.
- “Con gái ở xa quá, bố nhớ con lắm!” - bố mình, lần đầu tiên bố mình thể hiện tình cảm bằng lời nói như vậy.
- “Cháu thật may mắn vì đã có một người dì như dì” - cháu gái mình viết thư điện tử cho mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đọc sách: Một tuần mình đọc hết một cuốn sách.
- Nấu ăn: Hai tuần mình lại áp dụng nấu một món ăn mới mà mình học được từ bạn bè hoặc trên mạng xã hội.
- Làm vườn: mình tự trồng tất cả các loại rau thơm và rau ăn cho cả nhà.
- Đi bơi: bơi và luyện thêm các kỹ năng để bơi nhanh hơn.
- Gặp gỡ bạn bè: mình cố gắng thu xếp một tháng một lần hẹn gặp và “chém gió” với những người bạn thân.
- Khám phá những thành phố, địa điểm mới: Một tháng một lần, mình lại cùng với chiếc ba lô khám phá một nơi mới.
- Nghe nhạc.
- Dọn nhà thật sạch vào cuối tuần.
- Khen ngợi bất kỳ khi nào có ai đó làm được một điều gì tốt và như mong muốn, mình sẽ dành một lời khen cho người đó.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Học một môn thể thao mới.
- Giữ sức khỏe thật tốt.
- Hoàn thành công việc ở mức tốt nhất có thể.
- Bắt đầu công ty của riêng mình.
- Dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ.
- Dành thời gian để tham gia vào một tổ chức tình nguyện.
- Trèo lên đỉnh Phan-xi-păng.
- Đi thăm tỉnh Hà Giang.
- Đi thăm đảo Phú Quốc.
- Đi thăm thủ đô Pra-ha - Cộng hòa Séc.