Tôi sống với nhà chồng đã 5 năm. Từng ấy thời gian, tôi phải chịu nhiều cảnh uất ức. Điển hình một lần tôi đi làm về có chào hỏi bố mẹ chồng nhưng ông bà không nghe rõ vì đang xem tivi và lại nói rằng tôi không chào. Sau lần ấy, dù đã giải thích rất nhiều, họ vẫn không chịu tin tôi.
Một lần, tôi và chồng cãi nhau, đỉnh điểm là chồng đã tát tôi một cái, sau đó mẹ chồng bênh con trai, nói tôi hỗn và rằng do lỗi tại tôi nên chồng mới đánh. Lúc đó, bao nhiêu uất ức 5 năm qua dồn lại, tôi có nói với mẹ chồng một câu là: "Mẹ không biết dạy con, bảo sao mà anh ta lại như vậy". Đồng thời, tôi cũng quyết tâm bỏ nhà chồng ra ngoài ở riêng. Sau lần đó, chồng đã xin lỗi và nói sẽ không bao giờ đánh tôi nữa, anh cũng theo tôi dọn ra ngoài sống. Đến nay cũng vài tháng qua đi, chồng muốn tôi hàn gắn với mẹ anh. Anh bảo tôi nói vậy là hỗn, chỉ việc về xin lỗi mẹ một câu là xong. Cá nhân tôi thì không cho rằng mình sai. Bởi bao năm qua, mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi, bà luôn xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi, kiểm soát từ tiền nong, chuyện con cái, đi học, ăn uống ra làm sao, ốm đau uống thuốc như thế nào... Không làm theo, bà giận dỗi, chào không trả lời, mà làm theo mãi tôi cũng không chịu được.
Biết là chồng khó xử nhưng tôi đang đứng giữa lựa chọn từ mặt nhà chồng hoặc nếu anh không chấp nhận tôi sẽ ly hôn. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên hữu ích vào lúc này.
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.