Tôi tên là Nhi. Mỗi ngày, tôi đều lên mục Cưới hỏi của Ngoisao.net để đọc, đọc những câu chuyện tình lãng mạn, xen kẽ những éo le đầy nước mắt của các bạn. Cảm giác của tôi vừa vui, vừa buồn. Tôi chỉ có thể ước được là một trong những nhân vật đó, các bạn biết tại sao không? Vì tôi chưa bao giờ có được một đám cưới như các bạn.
Tôi thèm được mặc chiếc áo trắng cô dâu, thèm được bà con tấm tắc, chúc phúc cho mình, thèm được đi vào giáo đường cùng với người yêu của mình. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc, miệng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Thôi thì cứ để cảm giác như thế này cũng tốt, trong mơ bao giờ cũng đẹp hơn là thực tế.
Tôi vẫn mơ về đám cưới của riêng mình. Ảnh: IM. |
Cảm ơn các bạn đã bày tỏ những câu chuyện đẹp cũng như những chuyện không như ý của mình. Tôi đã hơn 10 năm sống chung và đã có một cậu con trai gần 4 tuổi, rất dễ thương và đẹp trai. Tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, chồng tôi rất tốt, thương yêu vợ con hết mình. Vì chúng tôi quá bận rộn nên chưa thể tổ chức đám cưới được, mặc dù ngày nào tôi cũng nghĩ về đám cưới.
Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được chia sẻ cho các bạn về đám cưới trong mơ của mình và tôi cũng sẽ luôn theo dõi mục Cưới hỏi của Ngoisao.net để cố gắng biến giấc mơ của mình thành sự thật. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên người mình yêu thương.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Kent Tâm