Duy chỉ có một điều làm tôi đau đớn dằn vặt trong 5 năm nay khi biết được anh đang ở chung với một người đàn bà khác Khi biết vậy mà tôi vẫn không thể nào rời bỏ được anh, vẫn thấy thật đau đớn khi nghĩ không còn anh bên cạnh tôi nữa. Tôi từng đưa người đàn ông khác thế vào vị trí của anh, nghĩ đến họ để quên anh nhưng thật bất lực, tôi chẳng thể làm thay đổi được mà lại càng nghĩ về anh nhiều hơn. Anh cứ ngọt ngào chân thành và xen lẫn lừa dối tôi, dẫu biết mà tôi vẫn tin anh.
Anh bảo nói dối tôi vì muốn giữ tôi bên cạnh, những lúc anh ở bên tôi anh thấy thật thanh thản và bình yên. Tôi từng thông cảm và bỏ qua mọi chuyện vì cũng biết rằng cuộc sống chung giữa anh và cô gái đó cũng không hợp nhau. Tôi đồng ý để anh ở lại vì liên quan đến tiền và công việc làm ăn chung nên để anh có thời gian giải quyết xong rồi anh sẽ rời khỏi nơi đó cho anh thanh thản không vướng mắc. Dường như tấm lòng chân thành chẳng được đền bù, tôi nhẫn nhịn để anh thật thoải mái giải quyết công việc lẫn tình cảm dứt khoát nhưng một lần nữa anh làm tôi đớn đau khi trong thời gian anh thông báo việc riêng tư sắp xong thì cũng lại có thêm một tin là cô gái đó đã mang bầu được hơn 2 tháng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mọi thứ sụp đổ trước mặt, tôi như đã chết khi trong lòng mình chẳng còn thiết chuyện gì nữa. Anh xin tôi thời gian và mong tôi thông cảm vì anh không tin bụng bầu đó là của anh. Anh xin tôi 2 tháng rồi anh sẽ về ở bên tôi. Mọi thứ với tôi đã mất hết chẳng còn thiết gì nữa thế nào cũng được nên tôi cũng đành chấp nhận như một người vợ chấp nhận những lỗi lầm do chồng gây ra. Tôi mong anh sáng suốt để quyết định lựa chọn, dù anh có muốn quay lại với người con gái đó.
Sau gần đó thời gian anh cũng đã thực hiện được, anh đã đến bên tôi như đã nói. Bao hờn giận trong lòng tôi đã vơi đi khi anh thật lòng về bên tôi. Tôi chôn vùi mọi chuyện anh mang đến và chỉ nghĩ đến anh của hiện tại, người đang đứng trước mặt tôi thôi. Tôi đã thầm cảm ơn ông trời lần này đã thấu hiểu và bù đắp cho tôi. Một tháng trôi qua chúng tôi bên nhau sống hạnh phúc biết bao. Rồi tôi phải đi công tác rồi anh về quê lo công việc. Vậy mà sau chuyến công tác 8 ngày của tôi và mấy ngày anh về quê lên mọi chuyện lại thay đổi, cô gái đó phải chuyển nhà trọ, anh giúp đi tìm nhà vì cô ấy mang bầu gần đến tháng sinh, rồi đến ngày anh bảo tôi hiểu và thông cảm cho anh, cho anh về bên cô gái đó, chăm sóc cho cô ấy dù chẳng còn tình cảm yêu đương nhưng còn nghĩa vì đã chung sống với nhau 10 năm. Anh sẽ chăm sóc đến khi cô ấy sinh em bé xong và anh sẽ xét nghiệm ADN của anh với đứa bé xem có phải là con anh thật không để sau này lương tâm anh không cắn dứt.
Tôi đã tự hỏi vậy anh có lương tâm với cô ấy còn với tôi lương tâm anh để ở đâu?. Lòng tôi rối bời phải chăng tôi đã dấn thân vào cuộc tình ngang trái. Giờ chẳng muốn hận muốn yêu nữa. Có những đêm tôi từng muốn khi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cuộc đời thật trớ trêu, người tôi yêu hết mực luôn làm tôi đớn đau, hờn tủi. Vậy mà bên cạnh tôi giờ đây tôi còn có một người đang chờ đợi tôi. Lúc này tôi cũng muốn đến với người đó. Có lẽ chỉ có thế mới làm tôi dễ dàng quên anh hơn nhưng trong lòng tôi thật sự lo lắng, nếu như lấy người đó chỉ vì thế thân vậy sau này tôi sẽ ra sao? Người đó tôi cũng từng chia sẻ chuyện quá khứ của bản thân nhưng người đó có nói chỉ quan tâm đến tôi của hiện tại, vẫn quan tâm đến tôi khi tôi cần. Có đôi lúc tôi nghĩ phải chăng người đó mới thực sự là người cùng tôi đi nốt quãng đời còn lại. Anh không đẹp trai, không điềm đạm, đôi khi chẳng chín chắn nhưng anh hay làm tôi cười và đồng cảm trong tâm tư, cảm xúc của tôi. Có thể một lần trong đời này tôi sẽ phải vứt bỏ những gì tôi đã cố vun đắp nhưng không thể có để đến với người khác và làm lại từ đầu
Đỗ Hằng