Chiều 9/9, hơn trăm cảnh sát TP HCM bao vây khu đất trống nằm trong khuôn viên nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) bắt quả tang cả trăm con bạc đang "say máu" đá gà ăn tiền. Khi thấy bóng lực lượng chức năng, nhiều người đã liều mình mở "đường máu" để thoát thân.
Hàng trăm con bạc bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CA. |
Tại hiện trường, công an bắt giữ gần trăm người có liên quan và thu nhiều tang vật gồm: 407 triệu đồng, 1.300 USD, 10 con gà, 86 xe gắn máy, 76 điện thoại di động...
Qua điều tra, cảnh sát cho rằng, trường gà này do Chương Hoàng Chiến (31 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) đứng ra tổ chức. Lợi dụng lúc hỗn loạn khi công an vây bắt, Chiến đã nhanh chân thoát thân. Hàng ngày, Chiến có 3 đàn em luôn túc trực tại trường gà là Trần Tấn Phước (tự "Beo", 38 tuổi), Trần Văn Hận (tự "Mười", 36 tuổi) và Trần Văn Tú (25 tuổi đều ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để cảnh giới và thu tiền xâu.
Tang vật của trường gà lớn nhất TP HCM từ trước đến nay. Ảnh: CA. |
Sòng bạc được tổ chức từ đầu năm 2009, mỗi ngày hoạt động từ 12h đến 18h30. Mỗi ngày có hàng trăm người từ các tỉnh lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh... tụ tập sát phạt nhau. Mỗi độ ăn thua từ hàng trăm triệu lên đến cả tỷ đồng. Chiến sẽ được hưởng 5% tiền xâu mỗi độ.
Một cán bộ công an TP HCM cho biết, đây là trường gà lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá. Đặc biệt là nó lại nằm cách trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa A và Ủy ban nhân dân phường chưa đầy 200m. Nhìn từ cửa số xuống của trụ sở cũng có thể thấy được mọi hoạt động đang diễn ra tại trường gà, thế nhưng công an phường cũng như quận Bình Tân không có kế hoạch giải quyết triệt để.
Hội An