![]() |
Cái chết của HLV Gary Speed khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh: The Sun. |
Sự việc gây bàng hoàng làng bóng đá thế giới xảy ra vào hôm qua. Cảnh sát đã khẩn cấp có mặt tại nhà riêng của Gary Speed ở Huntington, ngoại ô Chester, Cheshire (Anh) khi được thông báo về cái chết của vị HLV này. Điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu nào của một vụ ám sát. Nhiều khả năng chiến lược gia 42 tuổi này đã treo cổ tự vẫn. Cùng ngày trước khi chết, HLV Gary Speed còn tham dự chương trình Football Focus trên BBC trong tâm trạng khá tốt. Ông vui vẻ nói về những tiến bộ của ĐT xứ Wales và hy vọng rằng ở vòng loại World Cup sang năm đội tuyển của ông sẽ chơi tốt.
Dan Walker, MC trương trình Football Focus, người đã cùng Gary Speed trải qua 4 tiếng trò chuyện trước ống kính truyền hình cho biết: "Trong chương trình, anh ấy vẫn sôi nổi như tôi thường thấy. Gary nói về sự trưởng thành của những đứa trẻ nhà anh ấy. Anh ấy thậm chí còn cho biết sẽ chơi golf vào tuần tới và hy vọng sẽ được trở lại chương trình vào trước Giáng sinh. Tôi thật không thể ngờ rằng anh ấy ra đi đột ngột như vậy".
![]() |
HLV Speed tham dự chương trình Football Focus trong tâm trạng khá tốt cùng ngày khi xảy ra vụ việc. Ảnh: The Sun |
Tiền đạo Michael Owen (MU), cũng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của Speed: "Tôi không dám tin vào điều này. Mới vài hôm trước, tôi và anh ấy còn gặp nhau khi chúng tôi cùng đưa con đi học".
Cựu danh thủ Everton, Newcastle và Bolton ra đi ở tuổi 42, để lại người vợ Louise, 40 tuổi và hai đứa con trai thơ Eddie (14 tuổi), Tommy (13 tuổi). Louise chính là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của chồng và báo cho cảnh sát. Khi còn sống, Speed và vợ rất hạnh phúc. Ông là một người cha tận tâm với các con. Cả hai cậu con trai của Speed đều hướng theo nghiệp thể thao trong lương lai. Eddie tiếp nối bố ở môn bóng đá còn Tommy đang học đấm bốc.
Ông cũng rất được lòng hàng xóm kể từ khi chuyển về căn nhà ở Huntington 3 năm trước. "Anh ấy luôn luôn rất thân thiện. Tôi không thể tin vào chuyện đã xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng vợ và các con anh ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Thật tội nghiệp cho họ", hàng xóm có tên Helen Hewitt của Speed thương tiếc nói.
![]() |
Gary Speed và bà xã Louise. Ảnh: Mirror. |
Speed dẫn dắt tuyển Xứ Wales từ tháng 12 năm ngoái và tạo được dấu ấn khá rõ nét. Ông cùng ĐT xứ Wales giành chiến thắng 4 trong 5 trận quốc tế gần nhất, trong đó có mạch ba trận thắng liên tiếp. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông từng thi đấu cho Leeds, Everton, Newcastle, Bolton và Sheffield United. Năm 2006, ông trở thành cầu thủ đầu tiên đặt dấu mốc thi đấu 500 trận tại giải Ngoại hạng Anh. Ông xếp thứ hai trong danh sách cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển xứ Wales với 85 lần xuất trận chỉ sau Neville Southall.
Lan Chinh