Trên thực tế, dù để thua 0-2 trước Hà Nội T&T chiều qua, Hải Phòng vẫn chưa xuống hạng trên lý thuyết. Họ sẽ phải đợi Khánh Hòa và Kiên Giang, chỉ cần một trong 2 đội có ít nhất một điểm trong trận đấu chiều nay, Hải Phòng sẽ xuống hạng nhất sớm trước 4 vòng đấu. Như vậy, có tới 99% Hải Phòng sẽ xuống hạng và các CĐV đã mang tới sân một chiếc quan tài bằng giấy để “đưa tiễn” đội nhà.
Chiếc quan tài, chỉ xuất hiện sau khi đội nhà bị Hà Nội T&T ghi bàn mở tỷ số. Trước đó, các CĐV đã giấu kỹ trên khán đài B, ngay sau khi bị dẫn bàn, quan tài đã xuất hiện, cùng với đó là một bản nhạc “Hồn tử sĩ” của đội kèn trên sân.
Thường thì khi chứng kiến các trò nghịch ngợm của CĐV nhà, các CĐV Hải Phòng sẽ rất khoái chí và hưởng ứng. Tuy nhiên chiều qua, cả sân dường như chết lặng với chiếc quan tài được phủ lá cờ CLB Hải Phòng lên trên. Chiếc quan tài chỉ xuất hiện khoảng hơn một phút trước khi bị lực lượng an ninh sân thu lại, cất đi rất nhanh.
Hình ảnh chiếc quan tài là rất phản cảm, nó cho thấy các CĐV Hải Phòng thất vọng và nhưng cũng chấp nhận sự thật đội bóng của mình sẽ phải xuống chơi ở hạng nhất. Có lẽ vì tâm trạng đó, các CĐV đất Cảng cũng nhận được sự thông cảm của BTC giải, thay vì một án phạt nặng vì hành vi cổ vũ không đẹp mắt.

Sân Lạch Tray không còn là chảo lửa khi số CĐV giảm đi rõ rệt.

CĐV Hải Phòng thất vọng vì đội nhà ở mùa này.

Lực lượng an ninh nhàn rỗi.

Hà Nội T&T giành chiến thắng 2-0 để đẩy Hải Phòng tới cửa tử.

HLV Lê Thuỵ Hải bất lực để Hải Phòng xuống hạng.

Chiếc quan tài được CĐV mang tới sân.

CĐV thất vọng ra về.
Thế Kiên