Người đẹp kiều diễm của xứ sở chuột túi hồi tưởng về tuổi thơ: “Có những hôm đi học về, tôi nhìn thấy một con bướm to đùng đoàng, đậu chễm trệ trước cửa. Thế là thôi nhé, tôi bỏ qua cửa trước, sẵn sàng trèo qua hàng rào hoặc trườn qua cái lỗ bé xíu ở vườn để vào nhà”.
Kidman không chịu đầu hàng sự nhút nhát của mình. Cô từng tập trung hết sức bình sinh đến gần một cái lồng đựng toàn loài bướm khổng lồ ở Bảo tàng Tự nhiên Mỹ, thậm chí để nó đậu trên cánh tay, nhưng rốt cuộc, cô vẫn khiếp đảm mỗi khi nhìn thấy "của nợ" ấy. “Tôi có thể nhảy vọt ra khỏi máy bay, có thể bị gián tấn công, nhưng nhất quyết là không đừng gần bọn sâu bướm xấu xa”, Kidman nói.
B.K.