Ông Nguyễn Chí Kiên bất lực trước cảnh CLB TP HCM xuống hạng nhì. Ảnh: BĐP.
- Cuối cùng chẳng có câu chuyện cổ tích nào với CLB TP HCM, chung quy lại cũng vì chữ tiền. Ông đánh giá thế nào về điều này?
- Vật chất quyết định ý thức mà. Con người ta không thể sống chỉ bằng niềm tin được. Thú thực, chúng tôi đã trải qua những ngày tận cùng của sự nghèo khổ. Đến bây giờ nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa hết, nhưng kêu ai bây giờ.
- Người ta nói rằng, CLB TP HCM đã chết vì chẳng phải không có người muốn cứu đội bóng, mà do cách làm thiếu chuyên nghiệp của những người đứng đầu…Ông nghĩ sao?
- Bóng đá là một trò chơi, nhưng trò chơi ấy thiêng liêng lắm, vì nó đưa con người xích lại gần nhau… Vậy mà có một số người nỡ đùa giỡn với nó. Chúng tôi muốn đổi cái tên TMN.CSG thành CLB TP HCM vì muốn cho mọi người thấy, CLB là tài sản chung. Chúng tôi mong tất cả hãy chung tay để cứu lấy nó. Nhưng hỡi ôi, “cha chung không ai khóc”, ai cũng có quyền nói và phán xét… song có ai dám bỏ tiền để giúp đội bóng đâu.
- Bây giờ sự việc cũng đã rồi, với tư cách là người đứng đầu CLB, ông có cách nào để giải quyết hậu quả?
- Tôi thương anh em cầu thủ lắm, vì họ là những người lao động, cần phải có thu nhập để còn lo cho gia đình. Chắc chắn, rồi đây chúng tôi sẽ tìm cách giải thoát cho họ. Bằng cách nào ư? Giới thiệu, chuyển nhượng họ đến các đội bóng mới. Tôi tin cầu thủ của tôi sẽ thành công bởi họ là những người trẻ đầy tiềm năng.
- Còn kế hoạch tái thiết CLB thì sao, liệu đội bóng sẽ bị xóa sổ?
- Hoàn cảnh bây giờ bi đát như thế. Chúng tôi đã chờ và chờ dài cả cổ mà có ai đâu. Nếu có, họ đã nhảy vào cứu đội bóng từ lâu rồi chứ đâu phải đến lúc như bây giờ, đội “chết” rồi mới chìa tay ra rồi bảo: “Tôi đến cứu ông đây”.
- 3 năm làm bóng đá nhìn lại, ông thấy mình được gì và mất gì?
- Tôi được nhiều thứ lắm. Phút cuối, cầu thủ vẫn đá vì tôi, dù họ đã tận cùng của cái sự nghèo. Tôi có những bài học xương máu khi làm bóng đá, tình yêu và hiện thực khách quan… Cũng nói thật, nhiều lúc tôi sợ lắm, sợ mọi người bảo tôi ôm đồm. Nhưng chẳng sao cả. Bây giờ, nếu có tôi vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả cho đội bóng. Cả gia đình tôi nữa, họ cũng đã tàn tạ theo bóng đá, nhưng có cái để yêu, để thích, để tôn thờ thì nó cũng đáng lắm.
- Nếu bây giờ có ai đó bỏ tiền đầu tư cho CLB TP HCM, ông nghĩ đội bóng nên bắt đầu xây lại từ đâu?
- Hãy đưa họ đến gặp rồi tôi mới tin. Nếu đó là sự thật, tôi mong rằng người đó phải có tình yêu với bóng đá, có chiến lược hẳn hoi, chứ không thể coi bóng đá như một trò chơi, không thích nữa thì đem con bỏ chợ, tội nghiệp lắm.
- Nếu không còn tham gia bóng đá, thì ông sẽ làm gì?
- Tôi sẽ trở về với công việc kinh doanh. Mà ai biết được tôi có nghỉ chơi bóng đá hay không. Tôi còn mê, còn máu bóng đá lắm, giá như tôi có tiền để giữ lại đội bóng…
Bóng Đá Plus