
Ảnh minh họa: Alarmy
Mirror cho hay một trong số những sinh viên đang trong thời gian thực tập trên đã di chuyển thi thể người đàn ông từ hành lang bên cạnh phòng cấp cứu sau khi nhận thấy không có ai để ý đến.
Thậm chí, nhóm sinh viên này còn đặt một ly rượu vào tay người chết khi đang tiệc tùng trong ca trực cuối ở bệnh viện trước khi chính thức trở thành bác sĩ.
Người thân của người đàn ông này đã tìm thấy thi thể ông trong một nhà vệ sinh ở bệnh viện Hospital de Clinicas ở thủ đô Montevideo.
8 trong số 9 sinh viên trên sau đó bị đình chỉ làm việc trong thời gian một tháng. Hình thức xử phạt này đồng nghĩa với việc họ sẽ không được công nhận là bác sĩ cho đến tận đầu năm sau thay vì tháng 7 năm nay. Sinh viên di chuyển xác chết thì bị đình chỉ vô thời hạn trong khi một cuộc điều tra đầy đủ chưa vẫn được tiến hành.
Hai cấp trên chịu trách nhiệm quản lý nhóm sinh viên này cũng bị điều tra do không ngăn cản họ uống rượu trong khi đang trực.
Vụ việc xảy ra khi nạn nhân, một người đàn ông đã về hưu, đang được người nhà sắp xếp để đưa thi thể về an táng tại địa phương.
Hướng Dương