Theo Dispatch, Seungri đi du lịch Bali trong 9 ngày 8 đêm. Đi cùng anh là hai cô gái, tuy nhiên điều đặc biệt là cả hai đến Bali theo một lịch trình chi tiết và có kế hoạch để đảm bảo không chạm trán nhau.
Trong ảnh cả hai cô gái (A&B) đưa lên mạng, khung cảnh resort, các quán họ ăn với Seungri, các điểm tham quan, du lịch... hoàn toàn giống nhau, chỉ khác thời điểm chụp.
Theo Dispatch, Seungri lên lịch trình rất kỹ lưỡng. A đến Bali và rời đi trước khi B đến. Sự việc chỉ vỡ lở sau khi A và B tình cờ thấy ảnh tương đồng. B nói với Dispatch: "Khi xem câu chuyện trên Instagram của A, tôi đã nghi ngờ về những gì mình đang thấy. Những bức ảnh nhà hàng và quán cà phê mà tôi đến cùng Seungri đều được cô ấy chụp và đăng. Cùng một nơi, tất cả đều giống nhau. Tôi đã nổi da gà. Anh ta chỉ thay đổi đối tác và lặp lại quá trình tương tự. Điều đó có ý nghĩa gì?". B gọi điện cho Seungri và yêu cầu một lời giải thích. Đồng thời, cô liên lạc với A và hỏi xem cô có đến Bali cùng Seungri không. A xác nhận là có.
Dispatch cũng tiết lộ Seungri đưa A đến Bali từ 21/9 đến 25/9, sau khi cả hai chính thức hẹn hò từ ngày 1/9. Anh cũng khoe với bạn rằng anh đang hẹn hò một cô gái.
Trong khi đó, Seungri và B quen nhau đã 4 năm, tuy nhiên gần đây mới gặp lại. Họ đi ăn tối với nhau hôm 7/9, trong bữa ăn có cả A và B, cùng một người bạn nước ngoài của Seungri. Sau bữa ăn, A và B theo dõi nhau trên Instagram. Kể từ cuộc gặp ăn tối đó, Seungri và B tiếp tục nói chuyện với nhau. Họ liên tục nhắn tin, ngay cả khi Seungri ở nước ngoài. Seungri sau đó đề xuất một chuyến đi đến Bali vào ngày trong khoảng 25-28/9 và B đồng ý. B kể với Dispatch: "Anh ấy nói đã chia tay bạn gái và đề nghị tôi đi Bali với anh ấy. Seungri muốn hẹn hò với tôi một cách đàng hoàng".
Sau sự việc, B nói Seungri "sẽ không bao giờ thay đổi". Trong tin nhắn B trao đổi với Seungri, cô trách nam ca sĩ "coi tôi như kẻ ngốc", "không bao giờ hối cải", trong khi Seungri nói anh "chân thành xin lỗi".
Seungri (tên thật là Lee Seung Hyun) thành danh cùng sự nổi tiếng của nhóm nhạc Big Bang. Anh đồng thời là một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên năm 2019, hộp đêm Burning Sun do Seungri đầu tư, làm giám đốc xảy ra nhiều vụ bạo lực, quấy rối tình dục. Nam ca sĩ bị cáo buộc nhiều tội danh. Đến tháng 2/2020, các đài KBS, SBS lần lượt tố cáo ca sĩ buôn bán, tàng trữ chất cấm, dắt mối gái mại dâm... Phản ứng dữ dội của công chúng về vụ bê bối và các cuộc điều tra chính thức đã khiến anh buộc phải từ giã showbiz.
Năm 2021, Seungri đối mặt với các cáo buộc đánh bạc trái phép, tham ô, sử dụng dịch vụ mại dâm, quay phim tình dục bất hợp pháp... Nam ca sĩ bị kết án 18 tháng tù vào tháng 5/2022. Vào thời điểm đó, Seungri đã hoàn thành hơn một nửa bản án của mình và do đó chỉ đi tù thêm vài tháng. Seungri được thả tự do vào tháng Hai. Anh không còn xuất hiện trước truyền thông, thi thoảng bị bắt gặp đi bar với bạn ở Hàn, Singapore, Bali... Hội bạn thân của anh là những nghệ sĩ nhiều điều tiếng, ví dụ Vương Đại Lục, Trần Bách Lâm, Phùng Tổ Danh...
Nguyễn Hương (Theo Dispatch)