Tôi mới đi làm ở cửa hàng chuyên bán các hộp quà cao cấp. Tuy nhiên, tôi rất khó chịu với sếp dù lương tương đối tốt, chừng 10 triệu đồng một tháng. Mỗi lần tôi hỏi, sếp đều không sẵn sàng trả lời, làm lơ hoặc rất lâu sau mới trả lời. Có lần sếp bảo tôi: "Có tí chuyện cỏn con mà suốt ngày mở mồm hỏi, phải tự mày mò thử". Lắm lúc, anh ta còn vênh mặt: "Anh nói chỉ có đúng, còn mày không biết thì phải ngậm ngay mồm vào, đừng có mà cãi". Nhiều lần tôi cảm thấy rất uất ức, đã tính tới chuyện nghỉ việc. Tuy nhiên, tôi nên nói gì để anh ta biết đường và không tiếp tục hành xử thô lỗ?
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.