Hôm 30/5, nhóm S.H.E có buổi biểu diễn tại Đài Loan, khoảng 10.000 khán giả đã tới sân vận động để theo dõi đêm nhạc hoành tráng này. Chương trình gây bất ngờ không chỉ bởi các màn vũ sôi động của ba cô gái tài năng, mà còn vì màn tỏ tình rất đặc biệt của bạn trai Selina. Trước sự chứng kiến của rất đông fan, chàng luật sư Richard, bạn trai lâu năm của người đẹp đã dũng cảm đứng lên xin mic, sau đó nói: "Tôi mong rằng con đường ca hát của S.H.E sẽ không bị gián đoạn vì những chàng si tình như tôi" – sau đó gào lên "Vợ à, anh yêu em". Nghe những lời này, Selina xúc động đến rơi nước mắt, và trong nhiều bài hát sau, cô không khi nào giấu nổi niềm vui của mình. Cô nói: "Cuối cùng thì tôi cũng có thể công khai mối quan hệ của mình với tất cả các bạn".
![]() |
Ba thành viên của S.H.E biểu diễn trên sân khấu hôm cuối tuần. Ảnh: UDN. |
Trước niềm vui của đồng nghiệp, Hebe và Ella nói, họ đã cảm nhận thấy giá trị đích thực của tình yêu chân thành: "Selina từng yêu và tổn thương nhiều, chúng tôi thực sự xúc động khi biết rằng cô ấy đã vượt qua được quá khứ". Hai thành viên đều tỏ ra hết sức bất ngờ vì sự lãng mạn đầy ấn tượng của Richard. Trong khi mọi người đều ngạc nhiên, "kẻ chủ mưu" Richard tiết lộ, anh rất lo lắng về việc làm của mình và sợ rằng, việc công khai tình yêu có thể gây tác động xấu đến hoạt động của S.H.E. Thậm chí, anh chàng còn phải dùng đến rượu để lấy thêm dũng khí.
Theo UDN, Selena và Richard gặp nhau vào năm 2007 và ban đầu, họ… chẳng ấn tượng chút nào về đối phương. Tuy nhiên, tình yêu cứ tự nhiên đến, và dần dần, những cuộc điện thoại, trò chuyện họ dành cho nhau dài hơn. Selena thổ lộ, sau khi báo giới phát hiện ra họ hẹn hò, mối quan hệ đi đến rạn nứt, thậm chí cả hai đã chia tay, nhưng rồi tình yêu chân thành đã lại đưa họ đến với nhau.
|
Lời tỏ tình của bạn trai khiến Selina rơi nước mắt. Ảnh: CE. |
Mới đây, phóng viên hỏi Selena về kế hoạch đám cưới, cô nói, dù rất xúc động vì lời tỏ tình của người yêu, cô chưa nghĩ đến việc kết hôn và chỉ mong muốn có một mối quan hệ ngọt ngào, không bị che giấu.
Nguyễn Hương