Hoa hậu Trần Thị Quỳnh. |
- Từ khi đăng quang Hoa hậu Thể thao 2007, chị ít diễn thời trang hay tham gia các hoạt động của làng giải trí. Làm thế nào chị bù đắp được kinh nghiệm còn ít ỏi của mình tại Hoa hậu Quốc tế?
- Dù ít tham gia diễn thời trang trong suốt hai năm qua nhưng hàng ngày tôi đều tự mình rèn luyện. Tôi không lo lắng quá nhiều về kỹ năng trình diễn trong cuộc thi sắp tới. Hai tháng qua, tôi cũng được công ty Elite truyền đạt thêm nhiều bài học bổ ích như việc ứng xử trước công chúng, nghệ thuật giao tiếp và cách diễn trước ống kính sao cho tạo được ấn tượng đẹp trong mắt mọi người. Tôi rất tự tin vào bản thân.
- Tại thời điểm này có nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác đang diễn ra như Hoa hậu Thế giới, Người mẫu Thế giới, Hoa hậu Quý bà Thế giới. Chị có sợ mình sẽ không được dư luận chú ý nhiều như những người đẹp khác?
- Tôi nghĩ, mỗi cuộc thi đều có một sức ảnh hưởng nhất định. So với những đại diện khác của Việt Nam như Hương Giang chẳng hạn, có thể tôi ít xuất hiện trên báo chí nhưng điều đó không quan trọng. Nếu đặt chúng tôi lên bàn cân để so sánh thì e là hơi khập khiễng vì cô ấy chủ yếu hoạt động trong làng giải trí, còn tôi lại công tác ở vị trí phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tất nhiên, được công chúng biết đến nhiều cũng là một điều tốt.
- Tự đánh giá, bản thân chị thấy mình có những điểm gì phù hợp để trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ như thế?
- Thứ nhất, tôi đủ tiêu chuẩn dự thi theo đúng quy chế của Bộ là đoạt danh hiệu Hoa hậu Thể thao 2007. Thứ hai, tôi có một quá trình cộng tác và làm việc lâu dài với công ty Elite. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi cho rằng, mỗi người đều có một ưu nhược điểm riêng, không ai là hoàn hảo cả. Người đẹp nào có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế cũng đều rất xứng đáng. Còn việc đoạt giải hay không thì phải dựa vào sự tỏa sáng và một chút may mắn của từng người. Bản thân tôi khi đến cuộc thi chỉ biết cố gắng hết mình.
Ngày 13/11, người đẹp sẽ lên đường sang Bắc Kinh để tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009. |
- Trước ngày lên đường, chị đã chuẩn bị cho mình hành trang gì?
- Mọi việc tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn có tinh thần nữa thôi. Tôi mua hai bức tranh thêu về Chùa Một Cột và Hồ Gươm để tham gia trong buổi đấu giá từ thiện. Ngoài ra, tôi còn mua khăn thuê, cốc sứ có in hình cô gái Việt trong tà áo dài và rất nhiều bưu thiếp về các danh lam thắng cảnh để làm quà tặng cho các thí sinh quốc tế. Tôi mong, qua những món đồ đó, họ sẽ có ấn tượng về Việt Nam.
- Cao Thùy Dương và Phạm Thùy Dương từng đoạt giải “Thí sinh được yêu thích nhất” tại Miss International. Chị có đặt kỳ vọng sẽ vượt qua thành tích của các đàn chị đi trước?
- Tất nhiên là tôi rất hy vọng vào điều đó nhưng không thể nói trước được bất cứ điều gì khi cuộc thi chưa diễn ra. Từng trải qua không ít cuộc thi nhan sắc từ bé đến lớn, tôi hiểu rõ cái cảm giác trên “sàn đấu” là như thế nào. Lần này, tôi đi thi không vì mục tiêu của bản thân mà vì hình ảnh của dân tộc. Tôi không muốn tạo áp lực cho mình bởi đó sẽ là rào cản lớn về tâm lý làm tôi không đi thần thái vốn có. Thời điểm này, tôi rất vô tư, không suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, tôi được công ty hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn, giấy tờ… Chị Thúy Nga và Thúy Hằng cũng tạo điều kiện tốt nhất cho tôi tập luyện và cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích.
Trần Thị Quỳnh không hề cảm thấy áp lực mà hoàn toàn thoải mái về tinh thần trước ngày lên đường. |
- Từng phát biểu không thích sự nổi tiếng nhưng sau cuộc thi này, rất nhiều cơ hội tốt sẽ tìm đến với chị. Có khi nào chị nghĩ đến việc lấn sâu vào làng giải trí và bỏ dở công việc phóng viên chưa?
- Đó là kế hoạch của tương lai mà tôi chưa nghĩ tới nhiều. Dù kết quả cuộc thi này có như thế nào đi nữa thì tôi tin mình sẽ có một quyết định đúng đắn cho con đường mình sẽ đi. Chỉ biết, từ ngày bắt đầu làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi ngày càng yêu công việc phóng viên của mình.
- Bố mẹ, người thân ủng hộ chị thế nào trước cuộc thi quan trọng này?
- Có thể với nhiều người khác, Hoa hậu Quốc tế là một sự kiện lớn cần quan tâm nhưng với bố mẹ tôi thì nó cũng như một hoạt động bình thường. Gia đình tôi không phải là những người đầu tiên biết tin tôi sẽ lên đường sang Bắc Kinh vào mấy ngày tới nhưng khi nghe tôi nói, ai cũng vui mừng và động viên. Từ bé tôi toàn âm thầm tự chuẩn bị và làm những việc mình thích, kể cả việc tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước trước đây. Tôi sống xa nhà từ năm 14 tuổi, luôn tự lập trong mọi chuyện để bố mẹ không phải lo lắng nhiều.
Trần Thị Quỳnh sinh năm 1986, từng là vận động viên bóng chuyền 4 năm (3 năm trong đội tuyển Hải Phòng, 1 năm đội tuyển trẻ quốc gia) và đạt thành tích huy chương đồng Bóng chuyền nữ trẻ Đông Nam Á. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm, khoa thể dục thể thao. Người đẹp từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2005, lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006. Cô đạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Hải phòng 2006 và giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007. Tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm nay, Trần Thị Quỳnh nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều nhà thiết kế. Dạ hội đêm chung khảo và chung kết sẽ do nhà thiết kế Hoàng Hải phụ trách. Toàn bộ trang phục áo dài được nhà thiết kế Đức Hùng lên ý tưởng dựa trên hình ảnh lá quốc kỳ với hai màu cờ đỏ và sao vàng. Thời gian này, Bắc Kinh bắt đầu vào mùa đông nên thời tiết khá lạnh, Trần Thị Quỳnh phải chuẩn bị khá nhiều áo ấm và khăn choàng để đảm bảo sức khỏe. Vấn đề lựa chọn trang phục hàng ngày trong cuộc thi cũng khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Dự kiến, người đẹp sẽ mang gần 100 kg hành trang với trang phục da hội, áo dài, trang phục dự tiệc, dự họp báo, các buổi hoạt động từ thiện và các buổi dã ngoại; cùng với quà tặng từ thiện và quà tặng các thí sinh. |
Lương Trần thực hiện
Ảnh do công ty Elite cung cấp