Ngày hôm qua, 23/3, sau 3 ngày làm việc với C14, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến cho biết đã được tạm dừng việc đến cơ quan điều tra để trả lời các vấn đề liên quan đến Bùi Tiến Dũng. Khá mệt mỏi sau 3 ngày, nhưng khuôn mặt Thứ trưởng Tiến vẫn bình thản và trông khá phong độ. Việc ăn vận khá ... sành điệu của vị Thứ trưởng này cũng gây được chú ý của nhiều người xung quanh. Mỗi một ngày đến cơ quan điều tra của ông là một kiểu cà vạt, kèm theo chiếc áo sơ mi khác màu. Vẫn chiếc Toyota Crown màu đen biển 31A-4429 sang trọng, sau buổi làm việc chiều 23/3, ông Tiến đã đi thẳng về Bộ Giao Thông để dự một cuộc họp quan trọng.
Trả lời cơ quan điều tra về về chiếc Toyota Crown ông Tiến đang sử dụng vì có thông tin rằng, giá trị chiếc xe này vượt quá định mức của một thứ trưởng. Ông Tiến cho biết, khi ông lên làm Thứ trưởng năm 1998, Bộ Giao thông vận tải không có kinh phí mua xe theo tiêu chuẩn. Do vậy, ông dùng chiếc Toyota Crown của PMU 18. Xe đã sử dụng tại Ban quản lý này được 2 năm. Trừ khấu hao, giá trị của ôtô vừa đúng tiêu chuẩn của thứ trưởng sử dụng. Ông Tiến sử dụng chiếc Toyota Crown là có quyết định của Bộ.
Cũng trong ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Tùng (cán bộ Ban tổ chức Trung ương) cũng tiếp tục bị triệu tập đến C14, trả lời thẩm vấn xung quanh phi vụ "chạy án" cho Bùi Tiến Dũng.
Cơ quan điều tra có chứng cứ về một người nữa tham gia chạy tội cho Bùi Tiến Dũng là Nguyễn Quyết, biệt danh Quyết "Béo". Theo nhiều nguồn tin, nhân vật này nổi tiếng về các phi vụ chạy án từ những năm 1990. Ngay sau khi cảnh sát Bùi Quang Hưng (tổ chức đường dây cá độ) bị bắt, ngày 18/1, Bùi Tiến Dũng thấy "động" đã vào TP HCM. Đây chính là thời điểm Bộ Giao thông mất liên lạc với ông Dũng. Tổng giám đốc PMU 18 được một đệ tử thân tín giới thiệu với Quyết "Béo" để vạch kế hoạch chạy án khá hoành tráng. Quyết cầm 35 triệu đồng của Dũng và hứa sẽ lo lót ổn thoả.
K.N.