Du học sinh Mỹ mở đầu với lời nhận định: "Nếu như ở Mỹ các bạn trẻ cấp 2, cấp 3 dùng cơ bắp để làm thước đo cho sự nam tính thì ở Việt Nam các anh em cấp 2, cấp 3 dùng game online để thể hiện đẳng cấp phái mạnh...".
Sau khi xem clip, một vài độc giả đã thốt lên: "Thì ra là bạn này quay mấy cái clip là muốn thay đổi thế giới. Cố lên nhá, còn nhiều khó khăn lắm nhưng bạn đã làm mình khá là háo hức đấy".
Tuy nhiên cũng có người chia sẻ: "Ban đầu chị tưởng mục đích của em là giúp các bạn du học sinh và chuẩn bị trở thành du học sinh thông qua những kinh nghiệm thực tế của mình. Nhưng có vẻ dần lạc quá xa rồi đấy, không còn thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt nữa". Độc giả trên cho rằng, có vẻ như cậu đang cổ súy cho lối sống Mỹ và những gì thuộc về Việt Nam đều là dở?
Một vài người khác thì thẳng thắn nhận định: "Lập luận thiếu căn cứ. Tập luyện thể thao để chạy thoát thân trong thảm họa tự nhiên được sao? Pyroclastic cloud từ núi lửa phun trào di chuyển với vận tốc tầm 700 km/h. Sóng thần trung bình khoảng 13 m/s. Thực tế ngày 11/9 tháp đôi sập trong chưa đầy một phút. Trong thời gian đấy bạn có kịp chạy từ tầng 40 xuống và ra khỏi bán kính nơi tòa nhà sẽ đổ xuống không?".
Kiều Trinh