
Rosales từng không thể lê được thân hình to béo 453kg ra khỏi giường. Ảnh: TLC
Hành trình giảm cân đáng kinh ngạc của Rosales, 32 tuổi, được ghi lại trong bộ phim tài liệu có tên "Sát thủ nửa tấn: Những biến đổi" sẽ bắt đầu được phát sóng trên kênh TLC của Mỹ vào ngày 4/12 tới.
"Tại thời điểm này, nếu không thay đổi, tôi sẽ chết", Rosales nói trong video giới thiệu về bộ phim. "Nhưng tôi cũng không biết là liệu mình có thể sống sót qua quá trình điều trị hay không".
Theo Nydailynews, Marya Rosales được thế giới biết đến vào năm 2008 khi bị buộc tội đè chết cháu trai Eliseo vì thân hình đồ sộ của mình. Người phụ nữ này sau đó được tuyên bố trắng án khi luật sư của cô giải thích Rosales không thể là người gây ra những vết thương trên cơ thể cậu bé, bởi bản thân cô còn phải nằm bẹp trên giường vì quá to béo.
Chị gái của cô là Jaime sau đó bị kết tội chính là người sát hại con trai Eliseo và bị phạt tù 15 năm.

Hiện Rosales chỉ nặng có hơn 180kg sau nỗ lực giảm cân phi thường. Ảnh: Facebook
Bộ phim tài liệu kể về quá trình biến đổi của Rosales từ một thiếu niên mảnh mai cho đến khi trở thành người béo phì bệnh tật đến suýt chết.
"Khi còn nhỏ, tôi khá mảnh khảnh. Cân nặng của tôi bắt đầu tăng lên kể từ khi bố bỏ nhà đi", Rosales tâm sự. "Lúc đó tôi thấy đau đớn và vô cùng trống trải. Bàn chân tôi bắt đầu sưng, rồi đến bắp chân. Thật đáng sợ bởi chúng cứ to dần lên. Đó cũng là lúc tôi quyết định không ăn thêm suất thứ hai nữa".
Theo Daily Mail, để giảm được 272 kg, Rosales đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Với thân hình mới nặng 180 kg, cô đang học cách tự làm mọi việc hàng ngày như đi mua sắm, thậm chí tìm cho mình một công việc phù hợp.
Hướng Dương