Sáng 15/11, Phan Minh Nhật (14 tuổi) đã đến công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đầu thú vì đã trực tiếp đâm chết anh Thành (26 tuổi) vào đêm 13/11. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Huỳnh Văn Tỵ (34 tuổi) là người cầm đầu.
Theo cơ quan điều tra, đêm 13/11, Tỵ đến xe hủ tiếu dạo của mẹ Thành trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) để đòi nợ bà này. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ Thành xin khất nợ vào dịp khác thì bị Tỵ la mắng, đấm vỡ tủ kính xe hủ tiếu để hăm dọa. Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh đã gọi điện báo công an phường nên Tỵ tức tối bỏ đi.
Buồn phiền vì xe hủ tiếu bị vỡ, đồ nghề hư hỏng hết nên mẹ con Thành đành nghỉ bán, đẩy xe về nhà. Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng chỉ một lúc sau Tỵ và Nhật cùng hai người khác lại tìm đến tận nhà gây sự vì cho rằng mẹ con Thành dám coi thường mình.
Trong lúc ẩu đả, Nhật đã dùng dao đâm anh Thành gục tại chỗ rồi cùng đồng bọn thoát khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã thiệt mạng.
Cảnh sát đang điều tra, làm rõ vai trò của 2 thanh niên có mặt trong cuộc ẩu đả dẫn đến chết người.
Kiến Tường
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.