Theo bản sán sơ thẩm ngày 10/1 của TAND Hà Nội, Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) về làm dâu nhà anh Ngô Kim Hùng (32 tuổi) khi mới 18 tuổi. Sau gần 10 năm chung sống, vợ chồng Hạnh có hai đứa con, lớn 9 tuổi, nhỏ mới 5 tuổi.
Trong thời gian chung sống với nhau, Hùng hay đi chơi cờ bạc. Gần đây, Hạnh còn nghi ngờ chồng có quan hệ với một phụ nữ khác nên ghen tuông khiến cuộc sống gia đình có nhiều rạn nứt. Tối 8/5/2012, khi cả nhà cùng ăn tối, ông Ngô Kim Lượng là cha đẻ Hùng nhắc hai vợ chồng chuộc xe máy về trả cho mình. Hùng có hứa với bố hôm sau sẽ mang xe về trả.
Nguyễn Thị Hạnh tại tòa. Ảnh: V.D. |
Sau đó, Hùng đòi vợ đưa sổ đỏ đi cầm đồ nhưng Hạnh không đưa nên cả hai đi ngủ. Khi ngủ, Hùng kêu mỏi khiến vợ phải bóp chân cho. Khi đấm bóp cho chồng, Hạnh kêu ca “đi khắp nơi thì không sao, cứ về đế nhà thì chỗ nào cũng đau” nên hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 4h sáng, ngày 9/5/2012, Hùng tiếp tục đòi Hạnh đưa giấy tờ nhà nhưng người vợ nhất quyết không đưa. Trong lúc tức tối, anh Hùng đã tát Hạnh. Người vợ chạy ra ngoài nhà định mở cửa sang nói với bố chồng ở gần bên thì anh Hùng kéo lại quát: “Mày mà sang bố tao đánh mày chết, tao cắm nhà thì ông cũng không làm gì được tao hết”. Hùng vừa nói, vừa tát vợ, đẩy Hạnh vào sát tường.
Thấy vợ kêu khóc, Hùng một tay bóp cổ, một tay bịt miệng vợ. Hạnh vùng vẫy, thoát ra không được. Khi ấy, Hạnh vớ được một con dao trên tivi rồi đâm một nhát trúng ngực chồng. Hùng loạng choạng ngã ngửa xuống giường liền bị Hạnh đâm liên tiếp 4 nhát nữa.
Trước tòa, Hạnh khai chồng vốn không nghề nghiệp ổn định, bị cáo làm nghề cắt tóc gội đầu, nên phải một mình lo nuôi con. Hùng thường xuyên cờ bạc, lại có quan hệ với người khác. “Bị cáo từng đến nhà cô gái đó, gặp cả cô ta và chồng của cô ấy rồi”, Hạnh nghẹn ngào trình bày. Biện minh về hành vi sát hại chồng, Hạnh cho rằng do bị bóp cổ không thở được, khi vùng ra khỏi tay anh Hùng đã vớ con dao dâm vì “không kiểm soát được bản thân”.
Theo cơ quan công tố và tại phiên tòa, Hạnh khai sau khi giết chồng đã lấy xe máy về nhà mẹ đẻ cách đó 5km rồi ra cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên khi HĐXX hỏi về vì sao con dao nằm trên nóc tivi trong phòng ngủ, Hạnh không lý giải được.
Xét hành vi của bị cáo hại chết chồng là cách hành xử không thể chấp nhận được, tòa đã tuyên phạt Hạnh 20 năm tù tội Giết người.
Việt Dũng