Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 24/12, Lê Thanh Đại (31 tuổi ở quận Kiến An, Hải Phòng) đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Bị can từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 8.
Lê Thanh Đại. |
Ông Trung cho biết, trong quá trình thụ án tại trại giam, Đại có quen một số bạn tù người Thái Bình. Thông qua đây, Đại cũng biết chị Nguyễn Minh Tâm (32 tuổi), giáo viên một trường tiểu học.
Trưa 22/12, sau bữa cơm trưa tại nhà Tâm, nữ giáo viên cùng Đại lên tầng 2 để tâm sự. Tại đây, Đại dùng khúc gỗ chân tủ có sẵn trong phòng bất ngờ tấn công Tâm. Thấy tiếng động lạ, bà Đoàn Thị Cún (63 tuổi, mẹ chị Tâm) chạy vào cũng bị hung thủ sát hại dã man. Sau khi gây án, kẻ giết người còn tiếp tục thít cổ 2 người cho chết hẳn.
Theo lời kể, khi xuống tầng một, Đại phát hiện ông Nguyễn Anh Tòa (71 tuổi, bố Tâm) đang nói chuyện với khách. Khoảng 30 phút sau, khi khách ra về ông Tòa có hỏi thì Đại trả lời "Tâm đi hội chợ còn bà Cún đi ra ngoài". Ngay sau đó, Đại cũng dùng chân tủ đập ông lão 71 tuổi và thít cổ nạn nhân bằng sợi dây.
Gây án xong, hung thủ khóa trái cửa và lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại, xe máy Wave cùng laptop. 23h cùng ngày, Đại bỏ trốn khỏi nơi gây án và thuê một phòng trọ ở Thái Bình.
Phó giám đốc công an tỉnh cho biết, sau một ngày thấy căn nhà khóa cửa, điện thoại không thấy người nghe, người dân sống ở phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh (Thái Bình) đã báo sự việc đến cơ quan công an.
"Thấy án mạng có dấu hiệu nghiêm trọng, đêm đó chúng tôi đã huy động hơn 100 cảnh sát vào cuộc. Toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn cũng như những người có tên Đại (do người dân cung cấp) đều được đưa vào tầm ngắm", đại tá Trung nói và cho biết thấy nhiều người điện vào máy của Tâm, Đại đoán sự việc bại lộ nên đã ôm toàn bộ tài sản để mang về Hải Phòng.
Tuy nhiên, trên đường đi do trời tối cộng thêm thời tiết lạnh, Đại đã thuê một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ để tá túc. Rạng sáng 24/12, thủ phạm gây ra vụ án đã bị bắt. Khám xét căn phòng, cơ quan điều tra cho biết phát hiện có 10 bao tải cùng nhiều túi nilon cỡ lớn. "Chúng tôi tình nghi có thể tên này sẽ quay lại hiện trường để phi tang xác nạn nhân. Tuy nhiên đến thời điểm này Đại vẫn chưa thừa nhận sự việc", nguồn tin nói. Lời vị cán bộ này cho hay, bị tạm giam nhưng Đại liên tục ra "yêu sách" phải chuyển phòng cho hắn ta, nếu không sẽ tự tử. Hung thủ đã có vợ và con ở quê.
Gia đình ông Tòa có 2 người con. Người con trai đi làm ăn xa, còn chị Tâm đã có chồng con nhưng họ đang ly thân. Nơi xảy ra vụ án khá đông đúc, người dân mới di cư về đây.
"Đây là vụ án man rợ, vì trước đó Thái Bình cũng chỉ xảy ra vụ án 2 người trong một gia đình bị sát hại. Bài học vụ án cho thấy không quá dễ với người chưa quen biết đã đưa họ về nhà...", Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình nói.
Song Anh