- Anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn mới của mình?
- Tôi nhận lời mời của đạo diễn Đức Việt vì sau khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là một nhân vật hay, đa diện về sắc thái tình cảm và rất thú vị. Tân “đại gia” (tên nhân vật) là nhân vật phản diện nhưng cũng có những tình cảm rất chân thật, ẩn khuất sâu bên trong của một con người có vẻ ngoài lạnh lùng và có cách hành xử đậm chất xã hội đen.
- Với một nhân vật như thế, anh có tự tin khi diễn xuất?
- Chắc chắn là tôi đủ tự tin. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để khi phim công chiếu, khán giả sẽ nhận thấy nhân vật không bị giả.
Diễn viên Minh Tiệp. |
- Là một bộ phim đề cập tới công nghệ lăng xê ca sĩ, vốn rất sát với thế giới nghệ sĩ hiện nay, lại có cơ hội thể hiện một người "có quyền lực, thao túng mọi việc" như vậy, anh có cảm nhận gì?
- Chuyện lăng xê thì vô cùng rộng mà bộ phim này lại chỉ khu biệt trong giới ca sĩ nên thật khó để nhận xét. Với quan điểm cá nhân, tôi nhận thấy và luôn tin rằng: những giá trị thực bao giờ cũng bền vững và đáng trân trọng hơn.
- Anh từng tâm sự rằng luôn vào vai với tất cả niềm đam mê. Vậy sau khá nhiều nhân vật ấn tượng trong các phim truyền hình dài tập, anh có kỳ vọng gì ở vai diễn trong bộ phim nhựa này?
- Như bạn biết đấy, đây là một phim truyện nhựa và lượng khán giả có cơ hội thưởng thức làm sao so sánh với hàng triệu người xem truyền hình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận lời đóng phim bởi lý do duy nhất là lòng yêu nghề và khát khao được khẳng định mình trong những mô tuýp nhân vật đa dạng hơn.
(Theo VTV.vn)