Lúc yêu nhau, chúng tôi mặn nồng lắm. Tôi và anh làm gì cũng có nhau, cuộc vui chơi bạn bè nào cũng không thiếu vắng hai đứa. Yêu nhau đến 5 năm, quá hiểu rõ tính nhau nên chúng tôi tính tới chuyện dọn về ở chung nhà.
Gia đình hai bên chẳng phản đối gì vì chờ đợi quá lâu rồi mới thấy chúng tôi rục rịch kết hôn, trong khi đám bạn thì đã con bồng, con bế cả rồi. Viễn cảnh của chúng tôi vẽ ra sau hôn nhân rất đẹp, vợ về nấu cơm, chồng thu dọn quần áo rồi ăn tối, đi dạo. Hôm nào thích thì ra ngoài ăn hoặc rủ bạn bè đi chơi xa dịp cuối tuần. Dù đã lớn tuổi nhưng chúng tôi rất ham chơi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thời gian chuẩn bị cưới tôi chẳng hiểu lý do vì đâu mà chúng tôi cãi nhau suốt ngày, quên luôn cả viễn cảnh tươi đẹp của hôn nhân đang chờ phía trước. Mỗi lần cãi nhau, tôi chỉ muốn bỏ luôn anh, đỡ phải mệt đầu. Nhưng rồi phải cố trấn áp bản thân, không được làm liều vì sợ chia tay anh rồi sau này lại hối hận. Hơn nữa, anh cũng rất yêu tôi.
Tôi cũng không hiểu có phải tại cãi nhau nhiều quá nên tôi không còn hay nghĩ về anh, không thấy nhớ anh như trước nữa. Mỗi khi nghĩ về anh, tôi lại thấy mệt mỏi, cảm giác như tình yêu không còn nữa. Trước đây tôi nghĩ, anh là người tốt và thương yêu mình, lấy về chắc sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao ấy, tôi không biết mình muốn gì, bỏ anh hay là tiếp tục nữa...
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Độc giả giấu tên