Tôi và anh cùng 27 tuổi, là mối tình đầu của nhau từ thời sinh viên năm nhất. Anh là người biết cách quan tâm người khác, không rượu bia, hút thuốc, không cờ bạc, sẵn sàng chiều tôi và luôn làm theo ý tôi. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt bằng hành động chứ không phải lời nói sáo rỗng.
Hồi đó, cả 2 đều mê game, chắc do duyên nợ mà chúng tôi gặp rồi quen nhau đến giờ. Năm 2011 bắt đầu quen nhau, là sinh viên nghèo nên niềm vui của chúng tôi là lang thang khắp mọi ngóc ngách Sài Gòn bằng xe buýt, chơi game cùng nhau lúc rảnh rỗi, rồi cả hai ra trường và đi làm. Năm 2014, anh đi làm cho người quen, tôi đi thực tập, môi trường làm của anh hầu như là con gái, anh đặc biệt làm thân với một cô. Tôi ghen, hai đứa cãi nhau, sau một thời gian công ty đóng cửa, anh nghỉ.
Cuối năm 2015, tôi đi làm, anh ở nhà chơi game, môi trường làm việc của tôi toàn con trai, anh ghen và chúng tôi lại cãi vã. Anh bắt đầu quản lý tôi, đi đâu, làm gì tôi phải báo cao anh. Thế mà anh vẫn không vui, vì thế tôi hạn chế mọi mối quan hệ nhưng tần số cãi nhau vẫn tăng. Tôi chán nản vì bị quản lý nhiều quá, lại lao vào chơi game để quên những chuyện buồn. 3 năm tiếp theo cứ trôi qua trong tình hình cãi vã như thế, rồi chúng tôi cũng chẳng rời bỏ nhau được.
Gần đây, anh làm tôi mất niềm tin khi thân thiết với một cô gái. Tôi hay nghi ngờ nên suy diễn. Anh trách tôi không tin tưởng anh. Chúng tôi còn yêu nhau, dự định kết hôn nhưng với tình trạng này cả hai đều muốn dừng lại để suy nghĩ thêm. Tâm lý tôi không được tốt, hay khó chịu, cáu gắt, giờ phải làm sao đây? Chia tay thì tôi và anh đều muốn, mong các bạn tư vấn.
Hằng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.