Nạn nhân xấu số tên Quyền (35 tuổi), người bị thương nặng là anh Lực (29 tuổi) cùng quê Thanh Hóa, còn một người khác may mắn nhảy ra được nên không bị thương tích.
![]() |
Bức tường sập nơi nạn nhân tử vong chắn hết toàn bộ lối đi các nhà phía sau. |
Khoảng 14 giờ chiều nay, trong lúc anh Quyền và anh Lực cùng với nhân công khác đang thực hiện việc đập bỏ, tháo dỡ bức tường phía sau của căn nhà trên ở vị trí tầng 1, thì bức tường cũ đột nhiên đổ sập xuống. Anh Quyền bị vùi trong đống đổ nát, mãi đến khi lực lượng công an đến hiện trường và cho người bới đống gạch đá vôi vữa thì nạn nhân mới được kéo ra, tuy nhiên anh đã tử vong ngay lúc đó.
Những người chứng kiến kể lại, họ nghe một tiếng người la lớn rồi tiếp đó là tiếng bức tường đổ sập xuống. Khi người xung quanh chạy đến thì nạn nhân xấu số đã bị vùi lấp, riêng anh Lực thì bức tường đè dập chân bên phải, được mọi người lôi ra khỏi đống đổ nát.
Cả ba người bị nạn không phải là công nhân của công trình mà đến xin nhận đập dỡ căn nhà để lấy phế liệu.
![]() |
Lỗ hổng vị trí bức tường bị đổ sập. Ảnh: X.H. |
Nơi vụ tai nạn xảy ra là một công trình nhà nhiều tầng đang tháo dỡ nửa chừng, ngay sát bên cạnh là một công trình khác đang thi công và một căn nhà cao tầng khác vừa hoàn thiện. Khi tai nạn xảy ra, tại công trình đang thì công sát gần bên cũng có nhiều công nhân đang làm việc. Bức tường đổ sập đã bịt toàn bộ lối đi của nhiều gia đình ở ngay sát cạnh, rất may khi bức tường đổ không có những người đi lại, sinh hoạt ở phía sau.
Xuân Hoàng