Sau khi ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng tối qua, Garnacho bỏ bóng vào bụng giả làm bà bầu và cho tay vào miệng mô phỏng hành động bú mẹ của các em bé. Trên Instagram sau trận, tiền đạo cánh tuổi teen đăng ảnh cùng dòng chữ: "Bố yêu bóng đá, bố đang đợi con Enzo".
Hôm 1/5, ngôi sao sinh năm 2004 và bạn gái thanh mai trúc mã Eva thông báo tin vui sắp có con đầu lòng. Đôi trẻ cùng đăng loạt ảnh bữa tiệc thông báo giới tính thai nhi, tổ chức vài ngày trước đó. Bữa tiệc được tổ chức sau khi Garnacho ký hợp đồng mới với MU cùng mức lương tuần tăng gấp 10. Một trong số các bức ảnh chụp Garnacho và Eva cầm áo đấu số 49 của anh, phiên bản dành cho em bé.
"Nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Bố mẹ lên kế hoạch về sự ra đời của con, biết rằng con sẽ tới, khiến cuộc sống của chúng ta tràn đầy tình yêu vào sự háo hức. Bố mẹ không thể giải thích được cảm giác thế nào khi có thể thực hiện giấc mơ lớn nhất cùng nhau. Chúng ta đếm từng ngày để được gặp con. Bố và mẹ đã yêu con rất nhiều Enzo", đôi uyên ương viết trong bài đăng chung hôm 1/5.
Alejandro Garnacho và người đẹp đồng hương Eva quen biết nhau nhiều năm trước khi công khai hẹn hò đầu năm 2021. Eva theo bạn trai sang Anh khi Garnacho bắt đầu gia nhập đội trẻ MU một năm trước đó. Trên trang cá nhân, cả hai đều tích cực đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn trong các buổi hẹn hò, đi chơi hoặc họp mặt gia đình.
Garnacho sinh ra tại Madrid, có bố là người Tây Ban Nha, mẹ là người Argentina nên có thể khoác áo tuyển quốc gia của hai nước này. Ngôi sao tuổi teen từng thi đấu ba trận cho đội U18 Tây Ban Nha năm 2021 trước khi chuyển sang khoác áo tuyển trẻ Argentina năm ngoái. Sau khi được lên đội một MU năm 2022, Garnacho thi đấu thăng hoa, đã có 6 bàn và 6 kiến tạo sau 33 trận. Garnacho rất thần tượng C. Ronaldo, từng xin phép siêu sao Bồ Đào Nha được bắt chước cách ăn mừng của anh khi cả hai là đồng đội ở MU năm ngoái.
Trong trận đấu với Wolves tối qua, Garnacho vào sân ở đầu hiệp hai. Sao trẻ tuổi teen mới trở lại sau chấn thương mắt cá chân, thi đấu năng nổ. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford có bàn mở tỷ số đầu hiệp một do công của Martial. Sau trận thắng Wolves, MU có cùng 66 điểm như Newcastle nhưng kém hiệu số bàn thắng bại nên xếp thứ 4.
Hoàng Trang (Theo The Sun)