Trong tập phát sóng ngày 10/8 của chương trình Superman Returns, nam diễn viên Song Il Gook đã khiến khán giả xúc động khi chia sẻ những trải nghiệm của mình trong thời gian chăm chút ba quý tử, từ khi các bé lọt lòng cho đến hiện tại.
Vợ Song Il Gook sinh ba vào tháng 3/2012, dàn quý tử giờ đã hơn 2 tuổi và rất xinh xắn đáng yêu. Trong ba bé, Manse nhỏ nhất và chào đời sau cùng. Nam diễn viên Truyền thuyết Jumong kể, khi Manse lọt lòng, bé khiến cả gia đình lo lắng vì quá bé nhỏ, cân nặng khiêm tốn: "Thằng bé sinh ra yếu ớt, chỉ nặng có 1,8kg. Thậm chí, vợ chồng tôi lo lắng đến mức đã phải cho con đi kiểm tra thính giác ba lần".
Song Il Gook tâm sự về cậu con trai cả của mình: "Dae Han đã trải qua 8 tháng nằm phía dưới cùng trong bụng mẹ, và nhờ thế, hai cậu em còn lại có thể dễ chịu hơn. Cũng vì những khó khăn mà thằng bé phải "gánh" trong thời gian trong bụng mẹ mà chúng tôi quyết định coi Dae Han là anh cả". Sau khi chào đời, trong ba anh em, Min Gook thường bị dị ứng, và vì thế, vợ chồng Song Il Gook có những đêm mất ngủ để trông chừng con: "Thằng bé gãi liên tục, và chúng tôi phải xoa cho bé cả đêm".
Nam diễn viên Truyền thuyết Jumong cũng chia sẻ trải nghiệm trong suốt thời gian vợ bầu bí: "Khi biết vợ tôi mang thai ba, bác sĩ đã khuyên rằng tốt hơn cả là bỏ một trong số ba thai nhi, và điều này tốt cho cả người mẹ lẫn những đứa bé còn lại. Nhưng vợ tôi đã không từ bỏ". Cuối cùng, sau 35 tuần nằm trong bụng mẹ, ba cậu nhóc đã chào đời an toàn.
Nguyễn Hương