Theo The Sun, hai sao trẻ tuyển Anh có "tay trong" giúp sức trong bê bối dẫn gái về phòng khách sạn của đội sau trận thắng 1-0 trước Iceland ở trận ra quân Nations League cuối tuần qua. Greenwood và Foden đã đưa tiền cho một nhân viên khách sạn để người này lén đưa hai cô nàng Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir và em họ Lara Clausen vào phòng dù quy định phòng dịch cấm khách đến thăm.
"Họ rất muốn gặp các cô gái và cần sự giúp đỡ từ một nhân viên làm việc ở khách sạn. Người này đã nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Không nghi ngờ gì nữa, họ biết những việc mình làm là sai trái. Họ được nhắc nhở quy định phòng dịch này nhiều lần. An ninh cũng không quá chặt chẽ như ở trên SVĐ khi các fan bị cấm vào sân nên các cầu thủ này đã lợi dụng điều đó", The Sun cho biết.
Daily Mail đưa tin thêm rằng, hai tuyển thủ đã trò chuyện qua mạng với ít nhất với 4 cô gái địa phương trước khi tới Reykjavik, Iceland, thi đấu. Foden giấu thông tin đang hẹn hò bạn gái lâu năm Rebecca Cooke và có một cậu con trai hai tuổi trong cuộc vui với hai người đẹp.
Ngay sau khi biết tin hai học trò trẻ tuổi vi phạm quy định an toàn phòng dịch, HLV Gareth Southgate đã cấm cả hai tiếp xúc với toàn đội và đuổi về nước hôm 7/9. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn, nhà cầm quân tuyển Anh không nói Greenwood và Foden dẫn gái về khách sạn. "HLV đã cân nhắc khi phát biểu nhưng rất giận dữ với học trò. Hai người họ có thể không được gọi lên tuyển ở những lần tới", tờ báo cho biết. Một nguồn tin khác tiết lộ rằng một chuyên gia trị liệu đã ngăn không cho Greenwood và Foden ăn sáng cùng đồng đội. "Nếu hai người họ ăn sáng cùng những người còn lại thì trận đấu với Đan Mạch có thể bị hoãn", nguồn tin chia sẻ thêm.
Bê bối dẫn gái về phòng của tiền đạo MU Mason Greenwood và tiền vệ Man city Phil Foden diễn ra chỉ vài giờ sau khi cả hai có trận ra mắt trong tuyển quốc gia. Foden đã viết lời xin lỗi trước khi trở về Anh trong khi Greenwood hôm 8/9 mới lên tiếng thừa nhận "vô trách nhiệm và đã mắc sai lầm lớn". Liên đoàn bóng đá Anh, đại diện MU và Man City đều lên án hành động của hai cầu thủ trẻ. Trước khi lên máy bay về nước, Greenwood và Foden còn bị cảnh sát Iceland phạt 1.360 bảng vì vi phạm quy định cách ly.
Trước làn sóng chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ nhắm vào hai cầu thủ trẻ, cựu danh thủ MU Gary Neville cho rằng không nên quá khắc nghiệt. "Tôi chắc rằng lúc này họ sẽ cảm thấy tồi tệ lắm nhưng họ cũng cần tình yêu thương. Cả hai đều còn trẻ, không phải là robot. Bất kỳ thanh niên nào ở độ tuổi 18-20 cũng đều làm việc gì đó hoặc đi gặp bạn bè kỷ niệm một dấu mốc cuộc đời. Đúng là họ đã mắc lỗi, một lỗi lớn, họ sẽ hối tiếc và phải trả giá. Tuy nhiên cả hai đều là những tài năng trẻ, đang ở giữa ranh giới cuộc đời. Chúng ta cần cân nhắc nhiều khía cạnh, có thể công kích, trừng phạt nhưng cũng cần vị tha", Gary Neville nói.
Trong lượt trận thứ hai Nations League với Đan Mạch tối 8/9, các học trò của HLV Southgate bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Trước scandal của hai cầu thủ trẻ, tuyển Anh cũng ồn ào khi Harry Maguire bị gạch tên khỏi danh sách do vướng án tù liên quan đến đánh cảnh sát trong kỳ nghỉ ở Mykonos, Hy Lạp.
Hoàng Trang (Theo The Sun)