Phán quyết được đưa ra trong phiên điều trần tại tòa án New York hôm thứ Hai. Thẩm phán Michael Gaffey cho biết Jonathan Majors không bị án tù vì đây là hành vi phạm tội đầu tiên của nam diễn viên. Tuy nhiên nếu Jonathan không hoàn thành chương trình tư vấn, anh sẽ phải ngồi tù 6 tháng.
Tại phiên tòa, bạn gái cũ của nam diễn viên là Grace Jabbari xúc động phát biểu: "Khi ở bên anh ta, tôi đã trở thành một phiên bản khác: Tôi nhỏ bé, sợ hãi và dễ tổn thương nhưng bị giữ chặt trong bàn tay ngược đãi... Anh ta không xin lỗi, không nhận trách nhiệm và sẽ tái phạm. Anh ta sẽ làm tổn thương những người phụ nữ khác. Đây là người tin rằng mình đứng bên trên pháp luật".
Luật sư của Grace Jabbari ủng hộ bản án và cho biết thân chủ hy vọng chương trình can thiệp về bạo lực gia đình kéo dài 52 tuần sẽ giúp Jonathan Majors không còn có những hành vi bạo lực trong tương lai.
Jonathan Majors đến tòa cùng bạn gái hiện tại. Ngôi sao phim Marvel từ chối phát biểu sau phiên xử. Luật sư đại diện Jonathan nói nam diễn viên tôn trọng quyết định của tòa án nhưng vẫn khẳng định vô tội và có kế hoạch kháng cáo.
Diễn viên 34 tuổi bị bắt vào tháng 3/2023 với cáo buộc bóp cổ, tấn công và quấy rối bạn gái Grace Jabbari. Sự việc xảy ra trên một chiếc ôtô ở New York. Theo lời kể của Grace Jabbari ở tòa, nam diễn viên đã vặn tay và đánh vào đầu cô để lấy điện thoại sau khi cô phát hiện tin nhắn trên điện thoại anh có nội dung: "Ôi ước gì được hôn em lúc này". Grace nói Jonathan đã yêu cầu dừng xe và khi cô cố gắng rời khỏi xe, nam diễn viên bế cô ném vào trong. Cảnh sát xác nhận Grace Jabbari bị thương nhẹ sau vụ xô xát.
Vào thời điểm đó, Jonathan là một ngôi sao đang lên ở Hollywood. Anh nổi tiếng với vai ác nhân Kang trong phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania phát hành vào tháng 2/2023. Nam diễn viên cũng đóng vai chính trong bộ phim bom tấn Creed III của Michael B.
Hoài Vũ