Naomi Kawashima, ngôi sao một thời của màn ảnh Nhật đã từ giã cõi đời hôm 24/9 vì căn bệnh ung thư ống mật. Chồng cô, một đầu bếp nổi tiếng đã thông báo tin buồn trên trang cá nhân và cho biết, vợ anh trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Tokyo. Hai người kết hôn từ năm 2009 và chung sống bên nhau 6 năm ngắn ngủi, không con cái, dù vậy họ đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Lần cuối cùng Naomi Kawashima xuất hiện trước báo giới là cách đây khoảng một tuần, khi cô cùng chồng tham gia một sự kiện xã hội. Khi đó, Naomi Kawashima đã rất gầy gò, hốc hác, cô chỉ còn nặng khoảng 35kg. Chia sẻ về mất mát to lớn của gia đình, chồng cô viết: "Vợ tôi qua đời vào 19h55 tối qua 24/9, và việc được xuất hiện trên sân khấu ngay cả trong những ngày cuối đời khiến cô ấy vô cùng mãn nguyện. Naomi Kawashima đã được sống một cuộc đời trọn vẹn của diễn viên, của một phụ nữ, một người vợ cho đến hơi thở cuối cùng".
Naomi Kawashima được phát hiện bị ung thư vào năm 2014 và đã trải qua cuộc đại phẫu hồi đầu năm đó, tuy nhiên sức khỏe cô ngày một tệ đi. Mặc dù vậy, tinh thần cô rất mạnh mẽ. Khi được hỏi về bệnh tật và sự tụt dốc ngoại hình, cô luôn khẳng định mình rất ổn. Phải hủy một chương trình biểu diễn vào tháng 9 vừa rồi vì lý do sức khỏe, nhưng diễn viên Kagi đã lùi lịch vào tháng 11 với hy vọng thời điểm đó, mọi việc sẽ được cải thiện. Nhưng đáng tiếc, cô đã không vượt qua được số phận.
Naomi Kawashima khởi nghiệp năm 1979 với vai trò ca sĩ, khi đó cô đang là sinh viên tại đại học Aoyama Gakuin ở Tokyo. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và ca hát, cô còn xuất hiện trong một số show truyền hình thực tế, tuy nhiên khán giả chú ý nhiều đến cô hơn sau khi cô đóng hàng loạt phim 18+, có thể kể đến Lost Paradise, Kagi... Cuộc đời Naomi từng có những "điểm đen", khi cô nghiện rượu và rơi vào bế tắc, dù vậy những năm tháng cuối đời, cô đã rất lạc quan và mạnh mẽ.
Nguyễn Hương