Sau đám cưới cách đây chưa lâu, tiền đạo số một của CLB Hải Phòng Errol Stevens lại đón thêm tin vui thứ hai. Cô vợ Ekaterina Jay mang trong mình giọt máu của tiền đạo Jamaica.

Stevens đưa 'hai mẹ con' đi thăm thú Hà Nội dịp nghỉ V-League. Ảnh: FBNV.
Stevens không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi chuẩn bị làm bố. Tranh thủ được nghỉ giữa giai đoạn V-League, anh đưa vợ và “baby”đi thăm quan nhiều địa danh nổi tiếng ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, cả hai đều sung sướng vì chuẩn bị làm bố, làm mẹ. Rất nhiều bạn bè chúc mừng và hy vọng đứa trẻ là một cậu bé và lớn lên sẽ trở thành cầu thủ giống như Stevens.
Tháng 2, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới tại Jamaica sau 5 năm yêu nhau. Sau đám cưới không lâu, tin vui đến với Stevens và vợ khi hai người quay lại Hải Phòng chuẩn bị cho V-League. Ekaterina Jay tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh tại quê nhà Nga và cô muốn tự lập bằng nghề dạy tiếng Anh ở Việt Nam thời gian tới.
Trở lại với bóng đá Việt Nam từ đầu mùa 2015, Stevens nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ đất Cảng. Anh và vợ cũng muốn gắn bó lâu dài ở Việt Nam - nơi cho cả hai nhiều thiện cảm và họ xem dải đất hình chữ S như quê hương thứ hai. Stevens muốn thi đấu thật tốt để tái ký hợp đồng với CLB Hải Phòng và xa hơn là có thể nhập quốc tịch Việt Nam.
Ekaterina Jay sinh năm 1994 sinh ra và lớn lên tại ở Nga. Hai người gặp nhau năm 2009 khi tiền đạo người Jamaica có giai đoạn ngắn thi đấu tại Nga. Không lâu sau, cả hai quyết định yêu nhau và gắn bó cho đến nay. Stevens từng sang Việt Nam thử vận may năm 2011-2012 nhưng không thành công. Sau đó, anh qua Thái Lan thi đấu một thời gian cho CLB Saraburi trước khi tới Hải Phòng qua lời giới thiệu của cầu thủ đồng hương Fagan.
Ngọc Hà