"Những ngày qua thật tuyệt với tôi khi tôi được làm bố lần đầu. Thật sự không thể tin được. Tôi đã không ngủ hai ngày. Tôi có thể ở nhà nhưng tôi thích được ở đây với các đồng đội. Họ khiến tôi hạnh phúc và tự hào. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng hôm nay", ngôi sao người Brazil Bruno Guimaraes chia sẻ với Sky Sports sau khi cùng Newcastle thắng Tottenham Spurs 2-1 trong trận đá muộn vòng 13 Ngoại hạng Anh tối 23/10.
Ông bố trẻ nói thêm: "Ngày con trai Matteo chào đời là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện. Nó giống như một giấc mơ vậy. Tôi không có từ nào diễn tả bởi những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi thật tuyệt. Xin cảm ơn gia đình bởi những những gì đã qua khó khăn nhưng đáng giá".
Guimaraes thi đấu từ đầu và chỉ rời sân ở phút 89 sau hai ngày thiếu ngủ. Anh không ghi bàn thắng nào nhưng thi đấu năng nổ ở tuyến giữa, góp phần vào chiến thắng đưa đội bóng vươn lên vị trí thứ tư, ngay sau chính đối thủ. Đồng đội Callum Wilson, cầu thủ mở tỷ số cho Newcastle, nói: "Đó là một chiến thắng dành cho Matteo".
Trước đó, tiền vệ người Brazil khoe hạnh phúc làm bố trên Instagram hôm cuối tuần. Anh đăng ảnh cười rạng rỡ bên hai mẹ con cùng chú thích: "Chào mừng con trai đến với thế giới. Với niềm vui vô hạn, tôi xin thông báo con trai đầu lòng của tôi vừa chào đời. Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay là ngày tuyệt nhất cuộc đời tôi".
Bruno Guimaraes sau đó ca ngợi vợ sắp cưới Ana Lidia Martins là một chiến binh mạnh mẽ và giàu tình yêu thương. "Mỗi ngày anh lại tôn trọng em hơn. Em thực sự là người phụ nữ của đời anh. Ana, tình yêu của anh, anh chắc chắn em sẽ là người mẹ tuyệt nhất thế giới. Cảm ơn em rất nhiều vì đã biến giấc mơ làm bố của anh trở thành thật. Ngày nào anh cũng tự hào về em. Em là một chiến binh. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được", anh viết.
Ngôi sao sinh năm 1997 đang đạt phong độ cao mùa này sau khi gia nhập Newcastle từ Lyon hồi đầu năm. Bruno Guimaraes đã có hai bàn thắng và hai kiến tạo trong 8 trận đấu ở Ngoại hạng Anh.
Hoàng Trang (Theo The Sun)