Trong cuốn hồi ký vừa phát hành mang tên Too Much Is Not Enough, ngôi sao phim Girls Andrew Rannells trải lòng về những ký ức tồi tệ khi bị những người đàn ông lớn tuổi quấy rối tại trường Dự bị Creighton - một trường trung học Công giáo La mã gồm toàn nam sinh ở Nebraska, Mỹ.
Vào năm cuối cấp, Andrew Rannells rơi vào mối quan hệ đồng tính luyến ái với một người đàn ông 40 tuổi. Nỗi sợ hãi đã khiến Andrew bị đau dạ dày, cảm thấy suy sụp và học hành ngày càng sa sút. Bởi vậy, anh đã quyết định tới xưng tội với một linh mục của trường học - người mà anh gọi là Cha Dominic. Tuy nhiên, nam diễn viên không ngờ lại bị chính vị linh mục hơn 60 tuổi tấn công tình dục.
"Tôi đã xếp hàng đứng chờ để được nói chuyện với Cha Dominic. Tôi tự nhủ rằng ông ấy sẽ giúp ích cho mình và đây là sự lựa chọn sáng suốt", Andrew Rannells nhớ lại. Anh vẫn nhớ mình ngồi sát bên linh mục trong góc tối, đấu gối hai người chạm vào nhau.
"Ông ấy ôm cổ tôi và tôi bắt đầu xưng tội. Tôi cố giải thích những điều đã xảy ra với mình nhưng không thể mở lời diễn giải cho đúng. Thay vào đó, tôi bắt đầu bật khóc. Tôi quá xấu hổ. Cha Dominic ôm chặt cổ tôi hơn, hai bàn tay ông giống như tay của cầu thủ bóng chày. Chúng tôi ngồi im ở đó trong khi tôi khóc. Cuối cùng ông ấy nói: 'Ổn cả rồi, con không làm gì sai cả'. Đó không phải chính xác những điều tôi mong chờ nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn".
Khi Cha Dominic đứng lên, ông kéo Andrew vào lòng và ôm chặt. Nam diễn viên kể: "Sau đó, với một lực mạnh không ngờ, ông ấy hôn tôi. Hôn vào môi và hôn bằng lưỡi. Hai tay ông ấy vẫn giữ chặt đầu tôi. Rồi ông thả tôi ra, làm dấu thánh giá trên trán tôi. Ông mỉm cười".
Andrew cho biết, vì bối rối và sợ hãi, anh đã tránh gặp mặt vị linh mục cho đến hết năm học. Tuy nhiên, cuối cùng nam diễn viên vẫn phải chạm mặt lần nữa khi bố mẹ anh mời vị linh mục đến bữa tiệc tốt nghiệp trung học. Sau tiệc barbecue ở sân sau nhà, Cha Dominic hỏi Andrew liệu có thể tiễn ông về hay không và anh nhận lời.
"Chúng tôi đứng ở cửa, trước mặt bố mẹ tôi và nói lời tạm biệt lần cuối. Và sau đó, ông ấy lại kéo cổ tôi lại gần và hôn tôi. Tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó và để ông ấy đi. Tôi không hôn đáp lại và cảm thấy tê liệt. Ông ấy mỉm cười với tôi và lên xe hơi. Tôi quay lại bếp, đập vỡ chai rượu trước khi trở lại buổi tiệc".
Andrew Rannells đã giấu kín điều này suốt nhiều năm nhưng cảm giác kinh khủng của những nụ hôn đó vẫn ám ảnh anh suốt cuộc đời. "Có bao nhiêu nam thiếu niên đã phải trải qua điều này trong tiệc tốt nghiệp của họ hay chỉ có một mình tôi?", Andrew tự hỏi. "Hay là Cha Dominic đã đi dạo mọi ngôi nhà và ép hôn những chàng trai trẻ khắp thành phố bằng nụ hôn kiểu Pháp?". Andrew đã từ bỏ giáo hội Công giáo vì điều này.
Andrew Rannells sinh năm 1978 tại bang Nebraska với bố mẹ là người Hà Lan và Ireland. Anh học kịch từ khi còn nhỏ và sau đó chuyển tới New York phát triển sự nghiệp khi tốt nghiệp trung học. Andrew trở thành diễn viên kịch Broadway và nổi tiếng với vở Hairspray năm 2006. Nam diễn viên cũng lấn sân sang phim ảnh, tham gia hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Teenage Mutant Ninja Turtles, How I Met Your Mother, Glee, Girls... Andrew còn góp mặt trong các phim điện ảnh Sex and the City 2, Bachelorette, A Simple Favor... Anh công khai là người đồng tính từ năm 18 tuổi.