- Ông cắt kiểu đầu nào?
- Trái cao, phải thấp, ở giữa lởm chởm, rẽ ngôi cả hai bên. Một vài chỗ cắt sát da đầu như lỗ thông gió vậy.
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không thể cắt như ông tả được.
- Sao mà không được? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy mà.
***
Trong siêu thị, người đàn ông đến gần một cô gái trẻ đẹp và nói nhỏ:
- Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, tôi có thể nói chuyện với cô ít phút được không?
- Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi?
- Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức.
***
Nhà báo phỏng vấn một tỉ phú:
- Nói tóm lại, sự thành công cùng tiền bạc mang lại cho ông điều gì mãn nguyện nhất?
- Đó chính là việc vợ tôi không phải nấu ăn nữa.
(Theo Thanh Niên)