Robin Gosens ngạc nhiên khi được đồng đội tặng quà trong phòng thay đồ, sau chiến thắng 3-2 trước Fiorentina tại vòng 30 Serie A tối 12/4. Hậu vệ người Đức cười nghiêng ngả khi mở túi quà là một chiếc áo đấu Juventus với tên và số áo của C. Ronaldo. Người tặng quà - Hans Hateboer - ngồi cách xa một đoạn quay lại cảm xúc sảng khoái của đồng đội.
Sở dĩ Hans Hateboer mua áo đấu của C. Ronaldo trêu Robin Gosens vì một tuần trước hậu vệ 26 tuổi thổ lộ về một lần đổi áo với siêu sao Juventus nhưng bất thành trong tự truyện. Khi đó, Atalanta vừa giành chiến thắng 3-0 trước Juventus tại tứ kết Coppa Italy 2019. Robin Gosens vào sân từ ghế dự bị còn C. Ronaldo chơi cả trận.
"Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tôi không cả ăn mừng với đồng đội và fan chạy ngay tới chỗ anh ấy thực hiện mong ước bấy lâu là xin đổi áo . Nhưng anh ấy còn chẳng thèm nhìn tôi và nói "Không". Lúc đó tôi xấu hổ vô cùng, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bạn biết đấy, lúc có chuyện gì đó xấu hổ xảy ra người ta thường nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không. Lúc đó tôi cũng có cảm giác như vậy và cố gắng giấu nhẹm đi", hậu vệ người Đức nhớ lại.

Robin Gosens đang là trụ cột của Atalanta. Ảnh: The Sun.
"Trải nghiệm đau thương" của Gosens nhận được sự thông cảm của fan. Nhiều người cho rằng cầu thủ Atalanta kém may mắn khi xin đổi áo đúng lúc đội của CR7 thua trận. Gosens hiện là một trong những hậu vệ trái hay nhất Serie A. Ngôi sao người Đức kém C. Ronaldo 10 tuổi, khoác áo Atalanta từ năm 2017 và đã có 5 trận đấu ở tuyển quốc gia.
Sau chiến thắng 3-2 trước Fiorentina tối 12/4, Atalanta của Gosens và Hateboer xếp thứ tư ở Serie A với 61 điểm, sau chính Juventus của C. Ronaldo.
Hoàng Trang (Theo Sportbible)