Sự cố sân Pleiku xuất phát từ các pha va chạm quyết liệt trên sân. Ảnh: Kỳ Lân. |
Theo đó, vì không kiểm soát được CĐV, sân Pleiku bị cảnh cáo và phải nộp phạt 15 triệu đồng. Đây là mức phạt thấp nhất trong khung hình phạt với các vi phạm này. Ông Nguyễn Hải Hường giải thích đây là sự cố đầu tiên xảy ra ở sân Pleiku từ đầu giải nên ban kỷ luật muốn nhẹ tay để mở đường cho BTC sân sửa sai.
Sự cố xảy ra trong trận đấu được đánh giá là nóng nhất vòng 3 V-League giữa chủ nhà HAGL và Bình Dương diễn ra cuối tuần qua. Phút cuối cùng trận đấu, Hữu Thắng của Bình Dương và Evaldo của HAGL lao vào nhau định thượng cẳng chân hạ cẳng tay sau một pha tranh chấp quyết liệt. Sau đó, cầu thủ hai đội tiếp tục không giữ được bình tĩnh và tạo ra vụ lộn xộn ngay trên sân. Sau vụ xô xát, trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút hai thẻ đỏ trực tiếp dành cho Evaldo và Hữu Thắng.
Tuy vậy, rắc rối chưa dừng lại khi tới phút bù giờ thứ 4, Hoàng Vương nhận thẻ đỏ sau pha xoạc bóng từ phía sau với Đoàn Văn Sadda. Khán giả trên sân tỏ ra bất bình với Hoàng Vương nên liên tục ném vật thể lạ nhằm vào cầu thủ đội khách. Hậu vệ Chí Công của Bình Dương thậm chí còn phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ sau khi dính đạn từ khán đài.
Nhiều ý kiến cho rằng ban kỷ luật cần xử lý nặng bằng cách treo giò vài trận đấu với Hoàng Vương vì pha vào bóng triệt hạ với Đoàn Văn Sadda. Tuy vậy, ông Hường cho biết theo băng ghi hình gửi tới của BTC sân, hình phạt thẻ đỏ dành cho Hoàng Vương đã đủ sức răn đe.
Về việc xem xét xóa án cấm đến sân khách cho các CĐV Hải Phòng, ông Hường tiết lộ VFF sẽ tiến hành thảo luận vào giữa tuần sau.
Thế Ngọc