Tối qua, sự chào đời của bé gái Mia được truyền thông thế giới coi là điều kỳ diệu, sau khi mẹ cô bé vượt cạn ngay trong tàu điện ngầm của thủ đô Kiev. Bức ảnh Mia ôm chặt mẹ trong hầm trú ẩn được ca ngợi là tia sáng hy vọng giữa những giờ phút đen tối nhất của Ukraine.
Tuy nhiên, Mia không phải em bé duy nhất được sinh ra giữa lúc Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào Ukraine. Một bác sĩ sản khoa cho biết một bé trai cũng chào đời đêm đó. Do một phần tòa nhà bị bom đạn bắn phá, ca sinh con diễn ra dưới tầng hầm bệnh viện. Bác sĩ cho biết: "Trong điều kiện thô sơ, không xứng với những sinh linh mới chào đời, tiếng khóc của một đứa trẻ đã cất lên... Đó là một cậu bé!".
Kiev vừa trải qua một trong những đêm dữ dội nhất. Các lực lượng vũ trang của họ cho biết đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự chở 150 lính dù của Nga ở vùng ngoại ô. Quân đội Ukraine tiết lộ chiếc máy bay rơi xuống gần Vasylkiv, cách Kiev 20 km về phía nam. Hiện chưa rõ số phận những người trên tàu bay.
Tin tức được phát đi ngay sau khi Tổng thống Ukraine cho rằng người Nga có ý định chiếm Kiev trong đêm, kêu gọi nhân dân của ông chống lại cuộc tấn công này. Trong khi đó, các đường phố của Kiev cũng vắng tanh tối 25/2. Hầu hết người dân tìm nơi trú ẩn trong hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Nhiều người vội vàng lên những chuyến xe buýt, xe lửa chật cứng để rời thành phố.
Tại Cherkary cách Kiev 120 km, nơi sinh sống của 270.000 người, video trên mạng xã hội đăng tối thứ sáu cho thấy nhiều người trốn trong tầng hầm. Họ cùng hát quốc ca trong khi được cho là chờ bom đạn khai hỏa.
Tùng Anh (Theo The Guardian)