Cựu số một thế giới buồn bã và tức giận khi các kỷ vật chiến thắng bị trộm lấy đi. Ảnh: Guardian. |
Theo RTT News, trộm đột nhập vào một kho giữ đồ mà Pete Sampras thuê tại West Los Angeles ba tuần trước và lấy đi hết các kỷ vật chiến thắng mà cựu số một thế giới để ở đây. Chiếc Cup vô địch Australia mở rộng, kỷ niệm chương Olympic và 6 Cup vàng dành cho tay vợt giữ ngôi vị số một thế giới trong 6 năm liên tiếp (từ 1993 đến 1998), ghế ngồi đánh piano có chữ ký của Elton John và chiếc đàn guitar do danh ca Carlos Santana nằm trong số đồ vật bị đánh cắp.
Pete Sampras vẫn còn giữ lại được 13 trong số 14 danh hiệu Grand Slam vì chúng được lưu giữ tại nhà anh ở Thousand Oaks, California và tại NikeTown, Porland.
"Tôi không phải là người thích khoe khoang thành tích hay danh hiệu, không bao giờ. Tôi chỉ muốn các con tôi được thấy những thành tích của bố. Chúng chưa bao giờ xem tôi thi đấu. Mất đi các kỷ vật này chẳng khác gì cả sự nghiệp quần vợt của tôi cũng tiêu tan", huyền thoại 39 tuổi buồn bã thổ lộ.
Hoàng Trang