Quầy hàng hiệu thể thao tại Diamond Plaza. |
Khánh học lớp 10, thành viên đội tuyển bóng rổ Trường NTMK. Vai mang túi xách to đùng như dân chuyên nghiệp, Khánh bước vào cửa hàng Nike trên đường Hai Bà Trưng và đi thẳng đến quầy giày. “Không có giày bóng rổ à?”. Cô nhân viên lắc đầu “hết rồi em ạ”.
Có người hỏi: "Tại sao lại thích giày Nike?”, Khánh quay cái túi xách về phía trên đó có cái tên được viết bằng bút bi khá to Allen Iverson. “Em thích cầu thủ bóng rổ Mỹ này, anh ấy thường mang giày Nike”. “Thế các bạn khác trong đội?”. “Mỗi đứa một kiểu, nhưng chỉ toàn hàng hiệu, không đôi nào dưới 1 triệu”. "Chắc là cưng đôi giày hết cỡ?”. Khánh bật cười: “Hồi mua lần đầu thôi, lúc đó không dám chạy mạnh sợ hư, ngày nào chơi về cũng lau kỹ. Còn bây giờ gần một năm rồi em chẳng thèm chùi rửa!”. Chỉ tay vào quả bóng: “Em chơi loại bóng nào?”. “Trường phát cho bóng Động Lực thi đấu nhưng bọn em hùn tiền mua riêng bóng Nike. Đắt gấp 3-4 lần nhưng nhìn thấy cái biểu tượng Nike trên trái bóng cũng... oai”, Khánh trả lời.
Thanh là cô nhân viên may mắn của đại lý Adidas trên đường Hai Bà Trưng. Chiếc áo có in tên Beckham giá 1.725.000 đồng nhập về gần 4 tháng nay đã bán được... hai cái và đều trúng vào ca bán của Thanh. Khi PV Tuổi Trẻ hỏi: “Khách hàng nào mua áo đó?”.Cô nhanh nhẩu trả lời: “ Một anh Việt kiều, anh ấy nói giá ở đây rẻ hơn, bên kia giá đến 150 USD. Khách hàng thứ hai là một nhóm người. Họ đến nhìn, hỏi, bàn tán kỹ lắm rồi về. Ngày hôm sau họ lại đến và lần này thì mua. Nghe họ trao đổi mới biết rằng họ góp tiền mua để làm quà tặng con trai sếp nhân một dịp gì đấy!”.
Cũng ở một đại lý của Adidas trên đường Lê Lợi. Cô bán hàng có nụ cười duyên dáng kể: “Bán hàng hiệu nhiều chuyện vui và bất ngờ lắm anh à. Hôm trước có một ông khách đến bằng chiếc xe không có “đề”, ăn mặc thì lùi xùi đến tội nghiệp, cứ tưởng là ông ta vô lộn chỗ. Vào cửa hàng ngó nghiêng một hồi rồi mua tùm lum thứ, toàn là hàng hiệu, hết hơn 3 triệu đồng. Ông ta mua đồ để chạy bộ buổi sáng. Lại có nhiều khách hàng tới mua hoài, không rõ họ xài cách nào cho hết. Mà toàn loại xịn".
Phương có nụ cười rất duyên lại kèm hai lúm đồng tiền. Quầy hàng trang phục thể thao ở tầng 2 siêu thị Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn có nhiều hiệu: Babolat, Puma, Spalding, Speedo, Nike... và khá đông khách. Bán hàng không kịp trở tay nhưng Phương vẫn tranh thủ giải thích: “Spalding là hãng của Mỹ chuyên về trang phục cho bóng chày, Speedo là hãng trang phục bơi nổi tiếng của Australia".
Các VĐV bơi lội VN dự SEA Games vừa rồi cũng mua ở đây. Vợt tennis Babolat bán chạy nhất hiện nay ở Sài Gòn, còn Puma với Nike thì anh biết rồi đấy”. Phương ngừng nói để tính hóa đơn cho 2 khách hàng nữ thuộc loại U40. Hai vị khách này mua nhiều trang phục tennis và nhanh như kiểu mua tạp hóa vậy. Hóa đơn tính tiền tròm trèm 3 triệu được thanh toán bằng những tờ 500.000 đồng mới cáu.
Thuỷ lại không có cái may mắn bán đắt như Phương. Cửa hàng cô đang làm việc trên đường Hai Bà Trưng vắng như sân bóng đá Thành Long mấy ngày tổ chức giải bóng đá nữ vừa qua: đoạn đường trước cửa hàng đang được đào lên để đặt đường ống. Vào cái giờ quá đẹp cho chuyện mua sắm (19h) mà cả 4 cô nhân viên thong thả ngồi xem Vui cùng Hugo. Cửa hàng thoáng đãng với vô số những là giày bóng đá, giày chạy bộ, áo quần thể thao, các loại bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, vợt cầu lông, vợt tennis... của hàng loạt tên tuổi Dunlop, Yonex, Reebok, Fila, Carton, Mitre, Ultra... và giá cả có phần mềm hơn các nhãn hiệu nổi tiếng khác. Ở lối ra vào là tấm hình to tướng của Michel Owen. Cầu thủ này đúng là xui xẻo, ở bên Real Madrid thì ngồi dự bị suốt, còn sang VN lại chẳng có mấy khách hàng mà trò chuyện!
Có thể phân các cửa hàng bán trang phục thể thao ở TP HCM ra các dạng như sau: đại lý chính thức (như của Adidas, Nike trên đường Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, trong siêu thị Diamond...); đại lý độc quyền (như của Prince ở Trang Sports, của Wilson ở Thu Sports đều trên đường Phạm Hồng Thái), các nhãn hiệu khác (như Sports World ở đường Hai Bà Trưng) và các quầy trang phục thể thao (như ở siêu thị Diamond). Ngoài ra, còn có các cửa hàng “tạp pí lù” tập trung chủ yếu ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quanh công viên văn hóa Tao Đàn...
Chơi thể thao phải tốn kém là lẽ tất nhiên nhưng có lẽ dân chơi tennis là tốn hơn cả. Vào sân tennis mới biết những chuyện vui như thua độ cái lẩu dê tức quá đập gãy cái vợt hơn 2 triệu đồng và chuyện săn vợt đắt nhất. Quán quân giá vợt tennis thuộc về Wilson với model Ncode giá 3,4 triệu đồng, á quân là cây vợt Babolat VS Nanotube Power với giá thiếu 1.000 đầy 3 triệu. Đấy là chưa kể theo lời của một ông chủ cửa hàng thể thao khá nổi tiếng, chính tay ông đã bán ra trên thị trường VN 144 cây vợt tennis hiệu Wilson dành cho VIP có mạ vàng ở tay cầm với giá 1.200 USD/ cây.
Cũng theo lời kể của ông chủ này, có một tay “công tử Bến Tre” mua một cây và đã đập gãy trong một lần thua độ chầu nhậu.
Riêng chơi cầu lông mà có nhiều tiền quá thì nên đi sắm ngay cặp vợt Babolat với giá thiếu 1.000 đủ 2 triệu để vợ chồng đánh cho êm tay.
Bóng đá lại là chuyện khác: môn thể thao vua này chẳng vua tí nào trong cái khoản trang phục hàng hiệu. Chỉ cần vài chục nghìn cho đôi giày dỏm có chữ Adidas hay biểu tượng Nike, một bộ “quần đùi áo số” làng nhàng nữa là có thể trịnh trọng ra sân ngay. Bởi trong trò đá bóng thiên hạ chỉ ăn nhau chuyện đá hay đá dở. Anh có mang đôi giày Beckham giá 2,95 triệu đồng vào sân mà đá như hạch là bị “chúng” chửi ngay! Thành ra ở quầy thể thao hàng hiệu chỉ thấy toàn giày tennis, chạy bộ, bóng rổ... còn giày bóng đá xịn chỉ lèo tèo vài đôi để chờ dân chuyên nghiệp đến mua.
Cuối cùng nếu bạn muốn sở hữu một chiếc áo của Arsenal hay M.U mà không cần phải mua vé máy bay sang Anh thì xin mách bạn hãy đến đường Huyền Trân Công Chúa bên hông công viên Tao Đàn
Sau khi bạn đã chọn chiếc áo có biểu trưng M.U yêu quí, muốn có tên cầu thủ nào sau lưng thì cứ yêu cầu, cỡ chừng hơn 2 tiếng đồng hồ sau là nhân viên cửa hàng in xong ngay. Giá cả cực kỳ mềm: 75.000 đồng/áo, còn nguyên bộ thì 98.000 đồng. Bảo đảm hàng được may ở khu công nghiệp hẳn hoi. Và nếu bạn có lòng yêu đội tuyển VN thì ngay bên cạnh đó là áo các tuyển thủ thân yêu của mình với giá cũng chẳng hề thua kém giá áo M.U!