
HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn. Ảnh: Đương Phạm.
"Thua thì buồn nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ Sài Gòn FC đã rất nỗ lực. Chơi với đội mạnh như Hà Nội, lại trên sân khách nữa, Hà Nội FC hôm nay thi đấu rất hay", HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ sau trận thua 2-4 trước Hà Nội tối 4/11.
Ở trận đấu này, CLB Sài Gòn cầm hoà Hà Nội với tỷ số 1-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Quang Hải, Thành Lương và Văn Tới liên tục ghi bàn để đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước 4-1. Nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 do công của Pedro ở phút 69.
"Bàn thắng của Quang Hải khiến chúng tôi vỡ trận. Cậu ấy là cầu thủ lớn của những trận đấu lớn. Tôi nói các cầu thủ phải nỗ lực để không để thua thêm, nhưng Hà Nội hôm nay rất hay. Nếu họ vô địch thì rất xứng đáng", HLV Tiến Thành dành lời khen cho Quang Hải.
Vị Chủ tịch kiêm HLV trưởng CLB Sài Gòn khẳng định đội bóng của ông sẽ nỗ lực hết sức với Viettel ở lượt đấu cuối dù đã không còn cơ hội vô địch: "Sài Gòn sẽ đá hết mình với Viettel, để cho Hà Nội vô địch. Đó là tinh thần thượng võ của bóng đá. Điều đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Sài Gòn năm nay là đội bóng xả thân thi đấu nhiều nhất, khiến mùa giải trở lên hấp dẫn bậc nhất lịch sử".
HLV Vũ Tiến Thành khá gay gắt trong họp báo.
HLV Tiến Thành tự tin đội bóng của ông sẽ đánh bại Viettel: "Viettel không phải Real hay Barca mà chúng tôi không thể thắng được trên sân nhà. Top 3 đã là thành công, nhưng chúng tôi không muốn dừng ở đó. Sài Gòn sẽ đánh bại Viettel để giành vị trí Á quân. Nhiều người muốn Viettel vô địch nhưng chúng tôi sẽ khiến họ thất vọng. Tôi tự tin thắng. Nên nhớ, chúng tôi chưa thua trên sân nhà mùa này".
Lượt trận cuối cùng của giai đoạn hai V-League 2020 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. CLB Sài Gòn tiếp đón Viettel trên sân nhà còn Hà Nội làm khách của Than Quảng Ninh. Hiện tại, Viettel dẫn đẩu bảng xếp hạng nhóm A với 38 điểm, hơn Hà Nội hai điểm và hơn Sài Gòn 4 điểm. Nếu giành chiến thắng, Viettel chắc chắn đoạt chức vô địch. Trong khi đó, Hà Nội buộc phải đánh bại Than Quảng Ninh và hy vọng Viettel không thắng Sài Gòn mới bảo vệ được ngôi vương.