Bạn Trần Thị Hoàng Oanh tâm sự: "Điều tôi mong đợi nhất là được về nhà sum họp với gia đình vào đầu năm mới. Không có gì buồn tủi cho bằng khi phải đón xuân một mình nơi đất khách quê người. Ngày gần Tết, tôi không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Lòng dạ cứ nao nao. Tuy thân xác ở thành phố nhưng lòng dạ thì đang hướng về quê nhà, nơi có ông bà, ba mẹ đang chờ đợi. Không ai biết mình sẽ được đón Tết cùng với gia đình bao nhiêu lần nữa. Cho nên, những người con xa quê ơi, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc mình đang nắm trong tay đi nhé, để một lúc nào đó, ta không phải thốt lên hai từ giá như".
Bạn Oanh cũng chia sẻ: "Em vốn rất thích chụp hình và đã chụp được một số hình phong cảnh. Tuy là không đẹp lắm nhưng em cũng đánh liều đem ra cho mọi người cùng xem trong cuộc thi ảnh tháng 1 này".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Bạn có thể gửi những bức ảnh đẹp về phong cảnh các nước và Việt Nam mà mình chụp tới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 với phần thưởng là dây chuyền vàng. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.
Trần Thị Hoàng Oanh