Thứ bảy, 10/1/2015, 10:51 (GMT+7)

Sa Pa chìm trong tuyết trắng

Những con đường, mái nhà, cỏ cây ở Sa Pa phủ đầy tuyết trong đêm qua và sáng sớm nay. Nhiều du khách bất chấp cái rét để ngắm cảnh, chụp ảnh.

Đêm 9/1, nhiều điểm miền núi cao ở Lào Cai như thị trấn Sa Pa, Ô Quy Hồ, Trạm Tôn... nhiệt độ xuống thấp, có lúc âm độ và đã có tuyết rơi. 

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, tuyết rơi với thời gian ngắn, 30-60 phút tùy từng khu vực và mật độ nhẹ. Tại đèo Ô Quy Hồ (huyện Sa Pa), nơi có độ cao 2.050 m so với mực nước biển, tuyết rơi từ 22h đêm qua, phủ một lớp, càng lên cao càng dày hơn, có nơi tới 30 cm.

Nhiều nơi khác của Lào Cai cũng ghi nhận tuyết rơi, như Trạm Tôn (điểm xuất phát trong hành trình chinh phục Fansipan), Thác Bạc (huyện Sa Pa), Y Tý (huyện Bát Xát)... Anh Hưng, một người dân ở Ô Quy Hồ cho biết, tuyết rơi dày 5-10 cm, nhưng đến 5h sáng nay đã tan hết.

Tuyết rơi từ đêm, khiến cả một vùng rộng lớn bị bao phủ bởi màu trắng.

Khung cảnh lãng mạn được ghi lại khi hoa đào vẫn đang rực rỡ bên cạnh thảm tuyết. 

Không ít người vội vã lưu lại những khoảnh khắc tuyết rơi đầu tiên trong năm.

Nhiều người đi đường, khách du lịch tỏ ra thích thú khi được đùa vui trong tuyết trắng.

Nhiều người còn đắp được những hình người tuyết xinh xắn. 

Ảnh: Ngọc Bằng - Mạnh Hùng 

Đánh giá phiên bản mới