Tình yêu đến với mình thật bất ngờ. Mình gặp anh lần đầu khi mới là sinh viên y khoa thực tập. Anh là một anh lính chăm chỉ, do tập thể dục quá sức mà phải nhập viện, ngày anh nhập viện cũng là ngày mình trực. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng mình lại cảm thấy rất gần gũi và muốn được chăm sóc cho anh.
Ngày ra viện, anh lặng lẽ không nói một lời, mình đã ngóng trông rồi thất vọng. Bỗng một ngày anh xuất hiện khi mình đã là cô sinh viên năm thứ 3. Anh nói lời xin lỗi và "Anh yêu em". Giây phút ấy thật ấm áp. Mình muốn gửi tới anh lời nhắn rằng: "Cảm ơn anh đã mang đến cho em điều kỳ diệu. Anh là mối tình đầu của em và sẽ mãi là những mối tình sau đó. Em yêu anh nhiều!".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.