Rooney đã trấn tĩnh sau sự cố ở World Cup. |
Trong tự truyện nhiều kỳ viết riêng cho tờ The Mail, tiền đạo số 9 của đội tuyển Anh cho biết anh cảm thấy tức giận tới phát khóc khi biết tin các đồng đội đã thất thủ trên chấm phạt đền trước đối thủ sau thẻ đỏ của mình.
Theo Daily Mail, Rooney thổ lộ: "Các đồng đội lại gần tôi và có lời động viên với những câu đại loại như đừng buồn, lỗi không phải là của cậu. Tôi đã khóc dù không bao giờ tôi làm điều đó, cảm giác quá buồn chán. Tôi không cố ý trong tình huống phạm lỗi và không đáng bị đuổi ra khỏi sân. Trọng tài đã có quyết định oan ức với tôi. Vì lẽ đó, đội bóng phải chiến đấu chỉ với 10 người và thất bại tức tưởi".
Trái với sự ầm ỹ của báo chí, Rooney không để bụng những mâu thuẫn với C. Ronaldo. Anh cho biết sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người khi họ cùng trở lại luyện tập ở CLB cho mùa giải mới. Tiền đạo này cho biết sẽ hoà giải với đồng đội ngay khi hai người gặp nhau ở Manchester.
Cầu thủ 20 tuổi cho biết: "Tôi thất vọng vì việc cậu ấy cố gắng thuyết phục trọng tài đuổi tôi ra sân nhưng điều đó là dễ hiểu. Tuy vậy, mọi chuyện đã qua, báo chí đã buộc tội, dồn ép cậu ấy một cách quá đáng. Thông tin tôi đã nhảy sang phòng thay đồ của Bồ Đào Nha sau trận để gây chiến là hoàn toàn sai sự thật. Thậm chí, trước lượt bán kết, tôi đã gửi tin nhắn cho C. Ronaldo. Tôi nói rằng hãy quên chuyện đã xảy ra và tập trung cho trận đấu, tôi chúc cậu ấy may mắn".
Trong tự truyện này, nói về cú giậm chân vào háng Ricardo Carvalho, Rooney cho biết: "Tôi không hoàn toàn không chủ định làm như vậy. Khi nghe tiếng còi của trọng tài, tôi đã nghĩ mình được hưởng đá phạt vì trước đó, hậu vệ của Bồ Đào Nha đã phạm lỗi. Tôi chỉ cố lấy trái bóng về mình, đó thực sự là một tai nạn".
N.Q.