Cầu thủ của AC Milan đang điều trị chấn thương đầu gối tại quê hương. |
"Tôi đã khóc rất nhiều vì vết nhơ đó, nó sẽ ám ảnh tôi mãi. Đây là lỗi lầm lớn trong cuộc đời tôi. Chúng ta ai cũng mắc lỗi và tôi đã mắc một lỗi lớn", Ronaldo nói. Cầu thủ 32 tuổi khẳng định, mình không hề biết 3 người phụ nữ đó là trai giả gái cho đến lúc tới nhà nghỉ. Tiền đạo này cũng tỏ ra cảm động khi nhận được nhiều tin nhắn ủng hộ của các nhà tài trợ và fan.
Cảnh sát cũng đang điều tra tố cáo của Ronaldo rằng Andrea Albertino, một trong 3 trai gọi, đã cố tống tiền cầu thủ này. Khi phát hiện ra sự thật, Ro "Béo" đã cố gắng thoát khỏi tình huống trớ trêu khi một anh chàng giả gái đi tìm "thuốc". Hai trai gọi đã đồng ý nhận khoảng 300 bảng nhưng Albertini thì đòi gấp 5 lần số đó (15.000 bảng). Theo Ronaldo, tên này dọa sẽ tung video clip lên mạng.
Theo The Sun, Ronaldo bào chữa, việc đi ra ngoài vui vẻ là do cuộc cãi vã với cô bạn gái Antony trước đó. Chia sẻ với giới truyền thông, "người ngoài hành tinh" hứa sẽ sửa chữa sai lầm và sống nghiêm chỉnh hơn. Ro "Béo" cũng tiết lộ,cô bạn gái trẻ Maria Beatriz đã đồng ý tha thứ cho tiền đạo AC Milan.
Albertino và Carla, hai trong số 3 gã trai giả gái. |
Cách đây hơn một tuần, danh thủ từng hai lần đăng quang vô địch thế giới cùng đội bóng vàng xanh đã trở thành đề tài nóng hổi trên báo chí không chỉ ở Brazil sau khi Andrea Albertino, một gã đàn ông giả gái hành nghề mại dâm ở Rio de Janeiro, cáo buộc Ronaldo quỵt tiền và có ý định hành hung anh này cùng hai người bạn khác.
Hoàng Trang