Những người chứng kiến cho biết bé gái bị rơi từ tầng cao nhất của tòa chung cư ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, lúc 8 giờ sáng ngày 8/10. New Express Daily đưa tin sau khi bị ngã từ ban công, cô bé rơi xuống dây điện ở tầng 2, sau đó rơi xuống một chiếc ôtô và ngã xuống đất.
Wu, một người hàng xóm của gia đình, nhìn thấy cô bé ngồi khóc trên lối dành cho người đi bộ, với một vài vết xây xước ở hông và bầm tím ở chân.
"Nhưng cô bé có vẻ ổn", Wu nói. Những người khác sau đó tiến lại để an ủi và động viên cô bé cố đi vài bước. 10 phút sau thì mẹ bé có mặt. Sau khi đảm bảo con gái không có vết thương nào nghiêm trọng, cô nhờ hàng xóm trông con hộ để chạy vội vào nhà vì bên trong vẫn còn một đứa trẻ nữa.
Các bác sĩ ở bệnh viện gần đó đã kiểm tra bé gái và nhận thấy em có thể đi lại và trò chuyện bình thường. Cô bé được giữ lại viện cho đến chiều cùng ngày để theo dõi thêm.
Hàng xóm cho hay bố bé gái làm việc ở một nhà máy gần đó, trong khi mẹ em ở nhà chăm sóc hai con. Sáng hôm đó, người mẹ tranh thủ đi mua đồ trong lúc các con ngủ nhưng quên khóa cửa ban công.
Hướng Dương