Mới đây, trên YouTube, một tài khoản đã đăng tải video "Blackbird with Lennon" thu hút nhiều người xem. Video là cảnh người cha hát tiễn biệt cậu con trai bé nhỏ mới chào đời của mình.
Thay vì niềm hạnh phúc đón chào thành viên mới trong gia đình, anh Chris Picco lại phải trải qua cú sốc tinh thần mạnh khi vợ anh - chị Ashley qua đời do bị mất sức trong quá trình đẻ khẩn cấp vào ngày 8/11. Do chào đời thiếu tháng nên cậu con trai bé bỏng Lennon James Picco phải nằm điều trị trong lồng kính đặc biệt. Dù được các bác sĩ, hộ lý theo dõi và có sử dụng máy liên tục, tình hình sức khỏe cậu bé càng ngày một xấu đi. Sau ba ngày giành giật sự sống, bé đã qua đời.
|
Cùng một lúc phải chịu hai nỗi đau cả vợ và con trai ra đi, anh Chris Picco đã kìm nén nước mắt và đau thương để dành tình yêu vô tận cho con trai khi trút hơi thở cuối cùng. Anh lặng lẽ đứng bên lồng kính, ngắm nhìn con trai và cất lên lời ca của ca khúc Blackbird của nhóm The Beatles, với cây đàn guitar.
Dường như đồng cảm với nỗi lòng của người cha, nhiều người đã chia sẻ video dường như ngay lập tức. Chỉ sau 6 ngày, video đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem.
![]() |
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình người cha viết: "Lennon James Picco đã yên nghỉ trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và những bác sĩ, y tá. Con đã được mặc bộ quần áo do mẹ Ashley mua với cây đàn nhỏ bên cạnh và được bao bọc trong tấm khăn do người bạn thân của bố tự làm". Anh cũng chia sẻ sự biết ơn khi đã có 4 ngày tuyệt vời ở cạnh con trai mình. Anh có vinh hạnh được ngắm nhìn, ẵm bế, tắm rửa và hát cho con nghe, điều mà đáng lẽ vợ anh cũng có được niềm hạnh phúc đó.
Những hình ảnh được anh về cậu con trai bé bỏng được anh Chris Picco chia sẻ trên trang cá nhân của mình:
![]() |
Anh Chris chỉ được hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi bên con trai bé bỏng. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anh Chris và chị Ashley thời còn hạnh phúc. |
![]() |
Chỉ trong vài ngày anh Chris đã phải chịu hai nỗi đau mất mát to lớn. |
Văn Hiến
Ảnh: Youcaring